(TH) - Bên cạnh biển xanh, nắng vàng như ở Hòn Khô, Eo Gió. Thì những ngọn núi hùng vĩ, tiêu biểu như núi Bà Hoả Quy Nhơn, cũng khiến du khách ham trải nghiệm phải mê mẫn.
Là người dân của Quy Nhơn, có lẽ không ai không biết ngay trong lòng thành phố có một ngọn núi mọc lên sừng sững mang tên là núi Bà Hỏa trải dài khắp các phường Đống Đa, Ngô Mây, Lê Hồng Phong và Quang Trung. Phía Bắc của núi tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo, phía Tây giáp đường Điện Biên Phủ và hồ Phú Hòa còn phía Đông Nam thì giáp Bàu Sen và đường Nguyễn Tất Thành.
Trước năm 1975 trong thời chiến, núi Bà Hỏa Quy Nhơn từng là một khu quân sự quan trọng của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa với một kho đạn sát bên khu vực đèo Son phía Tây hồ Phú Hòa. Tuy nhiên, kho đạn ấy đã bị tiêu hủy từ lâu nên giờ đây, nơi này lại trở thành một điểm đến thú vị để ngắm khung cảnh trù phú của thành phố biển xinh đẹp.
Nhưng vì sao lại có tên là Núi Bà Hoả? Núi Bà Hoả có tên gọi vậy do từ màu đất đỏ trên cung đường đèo dẫn đến ngọn núi này. Đoạn đường đèo đất đỏ với sỏi này dài khoảng 4km. Dốc không quá cao với nhiều loại địa hình, thích hợp cho người dân nơi đây tập luyện đi bộ hàng ngày. Chất đất ở vùng núi này có màu đỏ rực nên. Có lẽ người dân đã đặt tên cho núi là núi bà Hỏa và đèo có tên là đèo Son.
Từ trên cao nhìn xuống, núi Bà Hỏa có hình tam giác. Và đây là ngọn núi ngay giữa lòng thành phố Quy Nhơn trải dài khắp các phường Đống Đa, Ngô Mây, Lê Hồng Phong và Quang Trung. Một trong những địa điểm được tín đồ leo núi vô cùng yêu thích. Vì tại đây chúng ta có thể quan sát được nhiều hướng của thành phố.
Có nhiều cách để leo núi nhưng bài này mình sẽ hướng dẫn bạn hướng dễ đi nhất. Từ ngã ba Đống Đa, bạn chạy theo hướng Trần Hưng Đạo về phía cầu đôi thì rẽ vào đường Điện Biên Phủ. Tiếp tục đi thẳng qua cổng chào thì rẽ trái sẽ thấy chân núi. Đường lên núi khá dễ vì đường thoải có sẵn đường đất, bạn có thể lựa chọn dùng xe đạp, xe máy để tiếp cận đỉnh núi hoặc có thể thử trải nghiệm qua cảm giác leo núi chinh phục đinh.
Tuy đường không quá dễ dàng nhưng cảnh quan từ trên núi nhìn xuống sẽ khiến cho du khách mãn nhãn. Từ đỉnh núi bà Hoả phóng tầm mắt xuống có thể thấy được thành phố Quy Nhơn thu nhỏ. Là nơi có địa hình đặc biệt. Từ độ cao 600m so với mực nước biển, các bạn trẻ sẽ khó có thể bỏ qua nơi này nếu muốn tìm một nơi tổ chức dã ngoại mà không cần phải đi ra ngoài thành phố.
Nên đến đây vào sáng sớm vì lúc này, thời tiết khá trong lành, mát mẻ, hơn nữa bạn còn có thể ngắm khung cảnh lung linh của những tia nắng mặt trời đầu tiên ló qua những đám mây và chiếu xuống không gian, đảm bảo khoảnh khắc ấy sẽ là một tuyệt tác mà bạn không thể quên được đâu.
Tổng hợp từ internet
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.