(MIA) - Thác Pan Toong được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây quanh năm đều cuồn cuộn chảy, bọt tung trắng xóa. Vì thế, trong hành trình du lịch Bình Phước, bạn nhất định phải ghé qua đây để tận hưởng vẻ đẹp đúng chất của thiên nhiên hoang sơ.

Thác Pan Toong còn có tên gọi khác là thác 34, dòng thác này chắn ngang giữa lòng một con suối tự nhiên, chảy uốn quanh theo hai sườn đồi của khu dân cư ấp 1 và ấp 6, thuộc địa phận xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Dòng thác này bắt nguồn từ sông Đồng Nai, chảy về hồ thủy điện Thác Mơ nên quanh năm nước lúc nào cũng cuồn cuộn, tạo thành khung cảnh rất hoang dại, hùng vĩ.

Hai bên Thác Pan Toong là những nương rẫy chập chùng, những bản làng của các đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống thanh bình và giản dị. Tại đây còn được xây dựng một cây cầu bắc ngang dòng thác, rất thuận tiện cho quá trình bạn đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời nơi đây.

Đường lên Thác Pan Toong khá dễ đi vì thác cách ngã tư Đồng Xoài khoảng 35km, bạn chỉ cần đi theo Km34 rồi đi theo đường liên thôn 34 là sẽ tới. Theo kinh nghiệm của MIA.vn thì bạn nên hỏi đường người dân địa phương nếu cần tìm đường chứ không nên hoàn toàn phụ thuộc Google Map vì khu vực này bản đồ không cập nhật được quá chi tiết đâu nhé.

Khu vực Thác Pan Toong là một ghềnh đá khá rộng và có độ dốc vừa phải, dòng nước ầm ầm đổ xuống với tốc độ nhanh, bọt tung trắng xóa. Trên hành trình đến đây bạn có thể ghé vào Sóc 28 để nghỉ chân, uống nước và trò chuyện với những người dân tộc S’tiêng để hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa và sinh hoạt hàng ngày của tộc người này.

Thác Pan Toong mang trên mình vẻ đẹp hoang sơ, bao quanh là nương rẫy và những tặng cây cổ thụ cao vời vợi. Vì thế bạn có thể mang theo đồ ăn, nước uống để cùng bạn bè tổ chức picnic dưới bóng râm hoặc mang theo lều bạt để cắm trại qua đêm, tất cả đều là những trải nghiệm rất đáng để bạn trải nghiệm.

Giống với Thác Đắk Mai, nếu bạn đến Thác Pan Toong vào mùa mưa bạn sẽ thấy dòng nước dâng cao, ngấp nghé mặt hồ. Vào những tháng cao điểm mùa mưa, lượng nước sẽ càng lớn hơn, xô vào ghềnh đá rất dữ dội. Còn vào mùa nắng thì lượng nước sẽ giảm bớt, lộ ra những tảng đá nhẵn nhụi, phủ đầy rêu phong. Lúc này bạn có thể dẫm lên những phiến đá để đi lại trên mặt dòng chảy, cùng nhau vui chơi trong làn nước mát lạnh hay check-in với thật nhiều những khung hình ấn tượng. 

Cột nước Thác Pan Toong đổ xuống khoảng 10m theo những cột đá dựng đứng. Vì thế nếu bạn muốn thả dáng “sống ảo” giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên thì đây sẽ là background cực kỳ lý tưởng. Hai bên bờ thác Pan Toong có nhiều loài tre, lộc vừng mọc tự nhiên càng như tô vẽ thêm vẻ đẹp nơi đây. 

Khu vực Thác Pan Toong khá bằng phẳng, khung cảnh thanh bình, mộng mơ nên rất thích hợp để bạn cắm trại qua đêm. Ngoài ra, bạn cũng có thể xin ở lại qua đêm trong Sóc 28, người dân tộc S’tiêng rất hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Bên cạnh đó, sau khi ăn uống, vui chơi tại thác, bạn hãy chú ý gom rác gọn gàng mang xuống thác để bỏ đúng nơi quy định, đặc biệt là nên hạn chế bao nilon, ly nhựa để bảo vệ môi trường.

Theo Tuyết Trịnh (MIA)

Du lịch, GO!