(Tiếp theo) - Qua cầu Tân An rồi thì không còn chụp ảnh nữa, đơn giản là ta bận bịu... tìm nhà! Đây là bến xe, từ đây chạy thẳng thêm dăm bảy trăm mét nữa cũng chả thấy trại gỗ nào.

Trên đường về, ghé công viên phường 5 rửa mặt, uống nước, nghỉ chân đôi chút.

Xưa nhà lát đát, nay nhà san sát không khác mấy mặt phố Sàigòn. 40 năm, một thời gian quá dài để làm mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Mặc kệ, bọn mình vẫn cần mẫn rẽ vào từng hẻm và hỏi. Một, hai, ba..., sáu hẻm - Ở hẻm này chó sửa rần rần. Người dân trong ấy cho biết trước kia, nhà đầu ngõ này đúng là có trại gỗ nhưng tên người cần tìm thì chả ai biết.

Nơi này (vị trí >) mát rượi, phủ đầy cây xanh, sạch sẽ.

Tua lại thêm lần nữa, lại vào các hẻm... và cuối cùng chịu thua. Về thôi anh! Vậy thì về, đâu dễ thứ gì cũng đạt được đúng ý nguyện chứ? Mà kinh thiệt, 40 năm sao nó thoáng qua nhanh quá! Tự dưng ta nhớ mái trường Lasan xưa, nhớ trường Nguyễn Trãi, nhớ ngày giải phóng... từng người ta có thể nhớ mọi thứ tuần tự của riêng mình, dẫu khác nhau nhưng đó như một cuốn phim kể sự đời của những quá khứ đã qua.

Chiếc Sirius quèn. Sau lần này, mình về xả bớt dầu thêm hơi vô thắng dĩa trước cho nó bớt ăn. Thiết kế cái kiểu gì mà sơ ý nhấp trước một téo thôi so với thắng sau là đo đường liền - bi giờ thì ổn, nó ăn kiểu thắng cáp trước của Win100.

CTy Bitis Long An đây.

Thôi thì về vậy nhưng đã đến đây cũng có đôi chút dòng về nơi đây: Tân An là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Long An. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đô thị cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tân An cũng từng là tỉnh lỵ của tỉnh Tân An cũ trước năm 1956.

Sự khởi đầu của một rừng cọ chăng? Hay cau vua, thốt nốt?

Thành phố Tân An nằm về phía tây nam của tỉnh Long An, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 47 km có vị trí địa lý:

- Phía đông giáp huyện Tân Trụ và huyện Châu Thành,

- Phía tây giáp hai huyện Tân Phước và Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang,

- Phía nam giáp huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang,

- Phía bắc giáp huyện Thủ Thừa.

Bánh tráng đặc sản Long An bên ni đường cũng có.

Chuột đồng thì đúng, còn chằng nghịch bày bán ư? Làm gì có, đó chỉ là chim cút già thôi. Chằng nghịch (còn gọi là gà nước vằn) là loại chim tự nhiên chỉ có ở miền Tây Nam Bộ. Cách nay năm mươi năm thì nhiều nhưng nay biến mất rồi ngoại trừ khu vực biên giới Campuchia (cũng chả nhiều nhỏi gì). Vậy nên ở đây chím cút nuôi khi đã già không cho trứng nữa thì họ làm thịt. Người ta dùng đèn khò hơ nóng khắp thân chim cút làm cho nó vàng ươm và căng phồng lên rồi bày bán với cái tên mới “chim chằng nghịch”, thía thôi!

Thành phố Tân An có diện tích 81,94 km² gồm 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Khánh Hậu, Tân Khánh và 5 xã: Bình Tâm, Lợi Bình Nhơn, An Vĩnh Ngãi, Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung. Phường 1 là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của thành phố.

Rộng rãi, khá thoáng và ít xe - QL mà.

Tân An là đầu mối giao thông quan trọng trong vùng, từ trung tâm thành phố, có Quốc lộ 1 đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Quốc lộ 62 dẫn lên vùng Đồng Tháp Mười.

Cầu Voi 2 (vị trí >). Gọi là voi nhưng cầu bé téo thôi.

Đầu năm 2010, đường cao tốc CT01 Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đi vào hoạt động, tuyến đường này cắt qua Quốc lộ 62 cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, là một trong những tuyến đường quan trọng tạo động lực cho thành phố phát triển.

Ta đang ở Bên Lức sau khi vượt qua huyện Thủ Thừa.

Hình thành từ cuối thế kỷ thứ 17 từ nhiều nguồn nên cộng đồng dân cư thành phố Tân An có kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm sản xuất và vốn văn hóa dân gian cũng đa dạng phong phú. Tuy quy mô không lớn nhưng thành phố Tân An cũng khá nổi tiếng ở miền Nam với những nét độc đáo về cảnh sắc, về phong cách sinh hoạt, và là nơi hội tụ văn hóa văn nghệ mang đậm nét bản sắc dân tộc.

Bệnh viện Đa khoa Bến Lức, thông thoáng chả bù với những BV tại Sàigòn.

Đây cũng là nơi có khá nhiều di tích lịch sử văn hóa như lăng Nguyễn Huỳnh Đức và gần 100 ngôi đình chùa, miếu. Đến Tân An, du khách có thể tham quan các di tích lịch sử văn hoá như bảo tàng Long An, chùa Long Châu, chùa Thiên Khánh... cùng nhiều địa điểm khác.

Bọn mình lại trở về đường Nguyễn Hữu Trí.

Đường về, dự định chạy theo đường song hành cao tốc nhưng nghĩ lại: Ni răng mô có phải 'một chuyến đi' mà tỉ mẩn? Vậy nên vứ theo lối giản đơn nhất mà về, ấy mà còn rẽ lộn đó - nhưng chả sao cả, lộn chỉ bỏ công mở cái alô ngó rồi chỉnh đường đúng là xong! Ta về, ghé chợ Bình Điền nghen, chợ đầu mối nhưng giấc này trễ rồi, cứ xem bên ngoài có thứ cây trái gì mua cũng được.

Tổng cộng 98km cho cuốc xe theo 'lệnh truy nã', không bỏ bèn gì nhưng cũng là cái thú vui nho nhỏ trị căn bệnh 'ngứa chân'. Hẹn tháng sau vào cuộc chơi, ta sẽ gắng làm chuyến ra trò bạn nhé.

Phần 1 - Phần 2 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!