(TPO) - Để có được khoảnh khắc để đời, "thợ săn mây" phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy, leo bộ lên đỉnh núi cao, nơi những áng mây vẫn còn đang ngái ngủ.

Cao Mã Pờ thuộc huyện Quản Bạ, Hà Giang, mảnh đất địa đầu này nổi tiếng với những cảnh đẹp mê đắm lòng người.

Cao Mã Pờ là xã biên giới mà ít nhất một lần ai cũng từng nghe tới khi đến với huyện Quản Bạ bởi cái tên đặc biệt. Cách trung tâm huyện chừng hơn 1 giờ đồng hồ đi xe máy, Cao Mã Pờ có 8 thôn, bản là địa bàn sinh sống của người Nùng, Mông, Hoa nổi tiếng với các sản vật đặc trưng như: Ấu tẩu, Tam thất... và khu bảo tồn Voọc mũi hếch thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

Trong những thú vui lôi cuốn nhất khi du khách đặt chân đến Cao Mã Pờ là điểm săn mây đẹp tuyệt đẹp.

Đi xe máy từ địa phận xã Tùng Vài, Cao Mã Pờ vào thôn Chín Chu Lìn là hành trình xuyên qua rừng núi nguyên sinh với màu xanh bạt ngàn. Những ngọn núi với rừng nguyên sinh tạo ra khí hậu trong lành xanh mát cho vùng đất giáp biên xa xôi này.

Thợ săn mây phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy để đi bộ lên điểm săn mây.

Điểm săn mây Cao Mã Pờ nằm cách mực nước biển hơn 1.800m.

Những "thợ săn" thường nhóm lửa để sưởi ấm chờ khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Dưới những ngọn núi xanh thẳm là các bản làng, xóm nhỏ với những nếp nhà trình tường đặc trưng kiến trúc của người Mông, Hoa ẩn hiện dưới hàng trúc xanh rì và dòng suối mát trong.

Nằm trên cao nguyên đá nên đường lên Cao Mã Pờ luôn là thách thức với nhiều người.

Khoảnh khắc huy hoàng nhất của cuộc săn mây là lúc mặt trời mọc. Gọi là "săn mây" bởi có người đi cả chục lần vẫn không thể gặp cảnh đẹp.

Mây còn phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu và cả gió để có những biển mây khổng lồ.

Khung cảnh yên bình của Cao Mã Pờ mang nét riêng của kiến trúc và văn hóa người Mông, Hoa tạo ra ấn tượng khó quên khi đến mảnh đất này.

Mặt trời lên cũng là lúc những biển mây bắt đầu di chuyển. Có những khoảnh khắc mây đổ xuống khiến cảnh vật xung quanh bồng bềnh như chốn bồng lai tiên cảnh.

Những cảnh sắc tuyệt đẹp tạo nên một Cao Mã Pờ huyền bí và hùng vĩ khác thường.

Khách sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi biên cương; cung đường men theo dòng suối vào thôn với hai hàng cây xanh rì, khí hậu trong lành.

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)

Du lịch, GO!