(BCB) - Cao nguyên Luốc Đắc với những đồi cỏ xanh mướt, hùng vĩ nối tiếp nhau thuộc địa phận 2 huyện Quảng Hòa, Hạ Lang, cách Thành phố Cao Bằng 70 km về phía Đông sẽ là cung trekking, hiking thú vị cho những bạn trẻ đam mê khám phá sự hùng vĩ của thiên nhiên.

< Đoạn sống lưng ấn tượng nhất trong quần thể các đồi thuộc cao nguyên này.

Luốc Đắc là tên ngọn đồi cao nhất trong quần thể cao nguyên cỏ nằm trên địa phận các xã: Bế Văn Đàn (Quảng Hòa), Cô Ngân, Vinh Quý (Hạ Lang). Để đến với Luốc Đắc, du khách đến chợ Bản Co, thôn Bắc Vọng, xã Bế Văn Đàn hỏi đường đi đồi Luốc Đắc, người dân bản địa sẽ vui vẻ chỉ đường.

< Đỉnh Luốc Đắc - "nóc nhà" cao nguyên.

Để chinh phục đỉnh đồi Luốc Đắc, du khách vượt qua 1 km đường mòn men theo khe suối, lên rừng, băng qua đồi và đi qua một vài thung lũng. Trên quãng đường có nhiều điểm dừng chân check-in, ngắm nhìn cảnh núi rừng, đồi cỏ bao la, hùng vĩ, một bức tranh tuyệt đẹp hài hòa giữa mây trời, cảnh sắc và thiên nhiên. Tiếp đó, du khách leo đồi khoảng 30 phút để lên đến đỉnh. Với độ dốc lớn, leo đỉnh Luốc Đắc mất khá nhiều thời gian, công sức và không ít sự mạo hiểm.

< Chinh phục cao nguyên Luốc Đắc (Ảnh: Trung Toàn).

Nhưng điều này đem lại cho mỗi người cảm nhận thú vị và những trải nghiệm khó quên.

Ngồi trên đỉnh đồi Luốc Đắc ngắm nhìn trời mây, đồng ruộng, làng bản của người Tày, Nùng dưới thung lũng Bắc Vọng, Cô Ngân, Vinh Quý và lặng nghe hơi thở của núi đồi, bạn sẽ có những cảm xúc khó tả, một sự bình yên, nhẹ nhàng đến từ không gian thiên nhiên giản dị mà hùng vĩ.

< Toàn cảnh cao nguyên (Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuân).

Với độ cao trung bình trên 600 m so với mực nước biển, quần thể các đồi cỏ trên cao nguyên thích hợp cho việc chăn thả bò, ngựa.

Dọc đường đi có nhiều loài hoa dại như: sim, mua, ổi, mâm xôi, găng với nhiều màu sắc đan xen đua nhau khoe sắc; dưới tán cây rừng là những thảm cỏ xanh tốt với bầu không khí trong lành, tinh khiết cùng tiếng chim hót líu lo như chào đón du khách thập phương...

< Mùa thu - đông thảm cỏ bắt đầu ngả sang màu vàng rực rỡ như những cao nguyên lúa mì tại trời Âu (Ảnh: Đàm Khoa).

Cảnh sắc thiên nhiên đẹp và yên bình, đặc biệt là mùa xuân - hè. Du khách sẽ rất vui khi đặt chân lên đến đỉnh đồi, gió mát ôm lấy ngọn đồi với những thảm cỏ non xanh khổng lồ bao phủ toàn bộ quả đồi. Mùa thu - đông, thảm cỏ bắt đầu ngả sang màu vàng rực rỡ như những cao nguyên lúa mì tại trời Âu. Xa xa, hương quả rừng ổi, sim, mua, mác kham, nho rừng... chín như lời mời gọi dịu ngọt của thiên nhiên níu chân du khách.

< Ngắm những đàn ngựa đang thong dong trên đồi.

Anh Đàm Khoa (Thành phố) cho biết: Cao nguyên cỏ này gắn bó với tuổi thơ của tôi và nhân dân các xã lân cận. Trước đây, bà con làm nương rẫy ở chân đồi nhưng giờ chỉ để chăn thả gia súc. Tôi đã từng đưa nhiều du khách đến chinh phục cao nguyên Luốc Đắc, đường đi có nhiều dốc đứng, vực sâu, du khách cần chuẩn bị kỹ tư trang, nước uống trước khi bắt đầu chuyến đi. Hiện, khu vực đồi cỏ còn khá hoang sơ, du khách đến đây cần giữ gìn vệ sinh, không nên vứt rác bừa bãi để bảo vệ cảnh quan môi trường.

< Vị trí trên bản đồ.

Cao nguyên Luốc Đắc thích hợp với hoạt động du lịch dã ngoại trekking, hiking và camping (cắm trại), tuy nhiên, trekking và hiking là những loại hình mạo hiểm với tính chất đi bộ đường dài, leo núi, đồi, lên rừng... đòi hỏi sức khỏe và một số kỹ năng nhất định mới có thể chinh phục những cung đường ấn tượng của tự nhiên. Du khách và các bạn trẻ hãy chuẩn bị sức khỏe và kỹ năng leo đồi, núi để chinh phục Luốc Đắc - cao nguyên bạt ngàn mây, gió, đất trời, cỏ cây... để tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên và cảm nhận hồn thiêng sông núi, nơi giao hòa giữa đất - trời tại Cao Bằng.

Theo Hồng Son (Báo Cao Bằng)

Du lịch, GO!