< Di tích quốc gia Hải Vân Quan ẩn hiện dưới những áng mây.
Tại đỉnh Hải Vân quan với độ cao 500m so với mực nước biển, du khách có thể trải nghiệm khung cảnh mây bay là là giữa từng dốc núi. Trong ngày có gió, những biển mây đổ thành từng luồng khiến khung cảnh Hải Vân trở nên kỳ vĩ hơn bao giờ hết.
< Mây lượn theo từng cung đường ở lưng chừng đèo.
< Những cung đường thấp thoáng trong mây khi nhìn từ trên cao.
Cùng với tứ đại đỉnh đèo là Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ, Mã Pí Lèng ở phía Bắc, Đà Lạt ở Tây Nguyên, đèo Hải Vân là một trong những điểm săn mây ưa thích của du khách trong và ngoài nước trên chặng đường khám phá vẻ đẹp của non nước Việt Nam.< Mây Hải Vân nhìn từ lưng chừng đèo.
< Khung cảnh thu hút nhiều du khách trên đường Hải Vân, với mây luồn và những khúc cua tay áo.
Những ngày ráo tạnh, thời tiết thuận lợi, du khách đừng quên ghé Hải Vân để tận hưởng cảm giác lượn lờ xe máy qua những cung đường dốc đầy sương, ngắm những rừng cây xanh dọc đường đi hay phóng tầm mắt về phía vịnh biển và ghi lại những bộ ảnh đẹp với nơi được mệnh danh "thiên hạ đệ nhất hùng quan" này.< Dải mây vắt qua sườn núi.
Theo Xuân Sơn, Nhật Linh (Đà Nẵng online)Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.