(TH) - Ngoài Linh Quy Pháp Ấn tuyệt đẹp, với đồi chè xanh mướt một vùng trời, thác Dam Bri hùng vĩ... Bảo Lộc (Lâm Đồng) còn có một địa điểm hấp dẫn khác được mệnh danh là thiên đường chốn hoang sơ, đó chính là hồ Tảo Hồng Bảo Lộc, nơi nhất định sẽ khiến cho bất kỳ ai mê xê dịch cũng phải đắm say.

Được biết, hồ Tảo Hồng nằm tại phường B'lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hồ Tảo Hồng cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 20km về hướng thác Dambri, nằm ngay bên đồi chè Tâm Châu nổi tiếng.

Sở dĩ có cái tên Tảo Hồng bởi tại hồ có mọc một loại tảo rất đặc biệt. Chúng thường nở vào tầm tháng 11, mọc từ dưới lòng hồ và bung theo từng cụm tạo nên một mảng màu hồng tuyệt đẹp.

Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp. Trên thế giới hiện nay cũng chỉ có hồ nhân tạo trong công viên Westgate (Úc) tương tự như Việt Nam có loại tảo độc đáo này.

Thế là không cần phải tới nước Úc xa xôi mà ngay ở Việt Nam chúng ta vẫn có được những bức ảnh với background lung linh.

Thời điểm tảo phát triển mạnh nhất chính là vào khoảng từ tháng 10 tới tháng 11, đặc biệt những năm gần đây nhiệt độ ngày càng tăng tạo điều kiện thuận lợi khiến tảo mọc lên rất nhanh. 

Kết hợp với mặt hồ xanh biếc, màu hồng rực rỡ của tảo biển tạo ra một không gian rực rỡ những sắc màu thiên nhiên, tựa như chốn tiên cảnh giữa Bảo Lộc hoang sơ và hùng vĩ.

Nhìn vào các bức hình, dân mạng không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ diệu tới từ những cụm tảo màu hồng. Một bức ảnh với màu sắc quá đỗi tươi đẹp như vậy khiến cho nhiều người thắc mắc không biết đó có phải nhờ hiệu ứng chỉnh sửa ảnh mà ra hay không.

- Trời ơi, nhìn ảnh mà muốn xách balo lên và đi ngay! Khi nào đi Đà Lạt thì tiện phải đi luôn cái này mới được.

- Chụp ảnh ở đây mà có flycam thì xuất sắc. Nhưng không biết chủ thớt cho chỉnh màu ảnh không nhỉ? Chứ nếu thực sự đẹp được như này thì mê quá.

(Sorry các tác giả ảnh, Điền Gia Dũng này phải giảm giảm màu để trả lại sự nguyên thuỷ của tảo)

< Con đường đất vào hồ đầy hoang sơ nhưng cũng tuyệt đẹp.

Để đến được hồ tảo hồng, từ trung tâm thành phố Bảo Lộc bạn hãy đi theo hướng vào thác Đambri. Khi tới ngã 3 đầu tiên cách thác khoảng 5 km (ngã 3 đambri) thì rẽ bên tay trái. Tiếp tục đi thẳng khoảng gần 1km bạn sẽ đến ngã ngã 5 đambri. 

Hãy để ý đường nào có bảng thôn văn hóa thôn 4 thì rẽ vào đó và đi tiếp khoảng 2km. Đoạn này đường đất hơi xấu nên hãy đi cẩn thận. Đi qua một rừng thông tới ngã 3 thì rẽ phải đi 500m nữa là một con đập thủy lợi.

Nếu mang theo thuyền thì bạn có thể chuẩn bị hạ thủy ở đây luôn. Còn nếu không thì hãy đi qua đập và rẽ phải khoảng 300m rồi đi ké qua vườn của người dân là bạn sẽ tới ngay khu có nhiều tảo nhất.

Theo Phạm Đạt, Quỳnh Trang (Hoa Học Trò)

Du lịch, GO!