Những làng chài Hải Tân (xã Phổ Quang) và Khánh Bắc (xã Phổ Vinh) tựa bên này sông với bên kia là biển đêm ngày rì rào sóng vỗ. Cư dân trong làng bao đời cỡi sóng biển vươn khơi hay với chiếc thuyền nhỏ cần mẫn chài lưới đánh bắt cá tôm trên sông.
Hằng ngày, khi con nước sông Thoa dần rút xuống theo thuỷ triều cũng chính là thời điểm một số người dân ở phường Phổ Quang ở TX.Đức Phổ bắt đầu cuộc hành trình trầm mình mưu sinh trên sông. Ở đây, người dân đánh bắt chủ yếu các loại ốc, don dắt và sá sùng, nhờ đó mang lại cho họ nguồn thu nhập khá cao.Dựa vào con nước thủy triều, nhiều người dân ở phường Phổ Quang ngâm mình dưới nước để cào don dắt, nhủi hến trên sông Thoa.
Sau khi cào xong, người dân tiến hành sàng rửa, loại bỏ bớt cát trước khi đem về nhà đãi lấy ruột don dắt.Một sản vật khác mà người dân nơi đây đánh bắt là sá sùng. Để bắt được loại đặc sản này, trước tiên họ phải xác định được ổ, rồi dùng cuốc để đào. Sá sùng được gọi với nhiều cái tên khác nhau như trùn biển, hải sâm...
Mỗi ký sá sùng tươi có giá từ 100 - 120 nghìn đồng/kg. Nhiều người lâu năm trong nghề có thể thu về tiền triệu mỗi ngày.
Theo Mỹ Duyên (Báo Quảng Ngãi)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.