(NSO) - Y Tý vào mùa đổ ải, từng thửa ruộng loang loáng như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng, 'hớp hồn' du khách.

Y Tý là một xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ở độ cao 2.000 m so với mực nước biển. Y Tý có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi cao. Xã nằm trên vùng núi đá mang tên Cao nguyên Y Tý. Cư dân gồm người các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì, đặc biệt là cộng đồng người Hà Nhì đen, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam sinh sống ở đây. Tại Y Tý có thể thấy lối kiến trúc nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì: nhà hình chữ nhật, tường đất, mái tranh nhọn hình kim tự tháp.
Đặc biêt, nơi đây nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang, bốn mùa phong cảnh hùng vĩ, đẹp nao lòng.

Nếu như mùa lúa chín tháng 9-10, Y Tý nằm trong cung đường ngắm những thửa ruộng bậc thang nhuộm màu vàng ươm thì tháng 4-5 lại là dịp các đoàn phượt thủ, nhiếp ảnh gia lên đường ghi lại khung cảnh nước đổ đẹp như tranh vẽ.

Mùa này, đồng bào nơi đây tận dụng nước trời, dẫn nước từ khe núi, qua các ống nứa, chảy vào từng thửa ruộng, loang loáng đẹp như gương.

Ánh sáng mặt trời bị mây che khuất, tạo nên những mảng sáng tối tuyệt đẹp trên những thửa ruộng quanh co.

Bức tranh Y Tý mùa nước đổ mang nhiều màu sắc: chỗ sáng như gương, chỗ lại xanh rì màu của lúa mới cấy, chỗ lại vàng thẫm màu của nước hòa với đất.

Thời gian lý tưởng nhất để ngắm nước đổ là lúc bình minh lên hoặc khi hoàng hôn buông xuống - thời điểm mà ánh nắng không quá gắt, là điều kiện thuận lợi để chụp ảnh. Một số người còn quyết định ngủ lại để chiêm ngưỡng thửa ruộng nước đổ dưới ánh sáng trắng.

Vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, đầy sức sống của xã vùng cao đã mê hoặc biết bao tâm hồn người đam mê nhiếp ảnh.

Khoảnh khắc nước đổ đẹp nhất là khi trời quang, mặt ruộng phản chiếu hình ảnh mây trời như một mặt gương khổng lồ, nhiều hình dạng.

Sau khi đổ ải, người dân sẽ bắt đầu cấy lúa và tháo nước khỏi ruộng. Lúc ấy, những "mâm xôi xanh" khổng lồ, uốn lượn, bám theo triền núi lại hiện ra trước mắt.

Y Tý cũng nổi tiếng là điểm ngắm mây trắng xóa bao quanh sườn núi. Đi Y Tý không đơn giản, bạn sẽ phải vượt qua những cung đường đèo núi hiểm trở nhưng cảnh vật hai bên đường rất ngoạn mục, khiến quãng đường thêm đáng nhớ.

Theo Nguyễn Việt Hùng, Minh Tuệ, Chung Lê, Nguyên Chi (Ngôi Sao)
Du lịch, GO!