(VNE) - Trong lúc ngắm mặt trời dần mọc lên từ phía xa ở Hang Rái, du khách còn thấy hiện tượng "thác trên biển".
Nằm dưới chân Vườn quốc gia Núi Chúa, Hang Rái là điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch để ngắm bình minh. Lúc này, biển, trời, núi non trùng điệp còn đang ngái ngủ.
Ninh Thuận có lượng mưa ít nhất cả nước do địa hình nằm giữa ba bề núi non và mặt còn lại là biển. Khí hậu khắc nghiệt quanh năm, bù lại điểm đến này có nền văn hóa độc đáo, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, đặc biệt cảnh biển. Bên cạnh Vườn quốc gia Núi Chúa, miền đất đầy nắng gió này còn nổi tiếng với vườn nho, đàn cừu trên đồng cỏ, đồi cát, tháp Chăm, vũ điệu Apsara, tiếng kèn Saranai hay tiếng trống Paranưng…
Bãi Hang Rái có địa thế núi chắn sóng, chất chồng lên nhau tạo nên những hang động đẹp mắt. Du khách cũng bị thu hút bởi những tảng đá có hình thù kỳ quái nhô trên mặt biển. Tuy nhiên di chuyển tại đây cần cẩn trọng để tránh thương tích do đá sắc nhọn.
Mỗi đợt thủy triều, sóng chồm lên bãi đá rồi nước rút xuống tựa như "thác trên biển", thu hút giới nhiếp ảnh, các đôi chụp ảnh cưới và nhiều du khách tham quan. Khi sóng to, gió lớn du khách không nên mạo hiểm ra bãi đá gần biển.
Nơi đây thực tế là một rặng san hô cổ có tuổi đời hàng triệu năm, đã vôi hóa tạo thành bãi đá cao trên mặt biển ven Vườn quốc gia Núi Chúa.
Nhìn từ trên cao, bãi san hô cổ Hang Rái hiện ra với bề mặt gồ ghề và nhiều hang hốc. Theo người dân địa phương, có hai cách lý giải cho tên gọi của địa danh này, một là khi xưa nơi này có nhiều rái cá sinh sống, hai là ở đây có nhiều cây rái dùng để chiết lấy dầu sơn chống thấm cho tàu thuyền.
Trong đó, một hốc đá tự nhiên có hình trái tim là điểm check-in của nhiều bạn trẻ.
Để tới Hang Rái, từ TP HCM du khách bắt xe khách hoặc tự lái đến Phan Rang, Ninh Thuận với khoảng cách 350 km.
Còn từ Hà Nội, bạn có thể bay tới sân bay Cam Ranh, rồi từ đây đón xe đi thêm 80 km về Phan Rang. Sau đó, bạn theo đường biển Ninh Chữ đến cầu Trị Thủy và đi tiếp quốc lộ 702 khoảng 35 km là đến Hang Rái ở phía nam vịnh Vĩnh Hy (ảnh), thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.
Theo Tâm Linh (Vnexpress)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.