Đôi thác Dray Sap và Dray Nur là hai địa điểm luôn thu hút du khách mỗi lần đặt chân về vùng đất đầy nắng gió. Có một truyền thuyết lưu truyền rằng, thời xa xưa, ở Đắk Lắk, dòng sông Sê-Rê-Pôk vốn chỉ là một dòng sông hiền hòa, uốn lượn, mang đến dòng nước mát lành cho buôn làng.

Tức giận trước sự ích kỷ của dân làng, Giàng làm cho sóng gió bỗng nổi lên, chia tách dòng sông Sê-Rê-Pôk thành hai nhánh. Sau này, người ta gọi là nhánh Krông Ana (sông Cái) sinh ra ngọn thác Dray Nur (còn được gọi là thác Vợ), và sông Krông Nô (sông Đực) sinh ra thác Dray Sáp (còn được gọi là thác Chồng).
Thác Dray Nur nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 25km về hướng TP. HCM (thuộc địa phận địa phận buôn Kuốp) được đánh giá là thác nước hùng vĩ nhất Tây Nguyên với chiều dài 250m, cao hơn 30m. Thác đổ tung bọt nước trắng xóa, lan tỏa vào không gian rộng lớn của núi rừng.
Thác Dray Nur thu hút du khách bởi sự dũng mãnh, âm thanh vang dội, nhưng cũng có lúc mềm mại dịu dàng với con nước xanh ngắt dưới chân thác, men quanh những cây đại thụ lâu năm.
Không hùng vỹ như thác Dray Nur, thác Dray Sap ẩn hiện trong sương khói, nằm giữa một cánh rừng xanh ngắt thuộc xã Đăk Sôr, huyện Krông K’No, tỉnh Đắk Nông, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km về hướng Nam. Để đến được thác, du khách phải men qua con đường mòn với những cây cổ thụ trăm tuổi, đi bộ qua những tảng đá gập ghềnh.
Thác Dray Sap cao 20m. Vào mùa mưa, nước trên thác chảy rất siết và có phần hung dữ khó lường. Nhưng vào mùa khô hay mùa lá rụng, thác Dray Sap trở về với vẻ hiền hòa thường thấy.
Bạn có thể đi lên đỉnh ngọn thác qua một con đường mòn – nơi có một dòng suối trong veo nhìn thấu đáy, ngồi trên cây cầu nhỏ bắc ngang để tận hưởng cảnh vật hài hòa của thảm cỏ, hoa dại li ti dưới những cây kơ nia cao chót vót.
Điều đặc biệt nhất thác Dray Sap mang lại chính là cảm giác yên bình khi chìm đắm vào bầu không khí mát lạnh, trong lành như chốn bồng lai.
Ngày nay, thác Dray Sap và Dray Nur đã được đưa vào khai thác du lịch, tạo thêm các điểm check – in cho giới trẻ.
Bên cạnh đó, nhiều du khách đi theo nhóm bạn bè, gia đình cũng chọn địa điểm này vừa để quây quần lại bên nhau rồi tổ chức các buổi tiệc nhỏ, đàn hát…vừa để tận hưởng chút hương vị núi rừng, tạm xa rời khói bụi phố thị.
Theo Khương Quỳnh (Vivu247)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.