(TPO) - Cách ngày chính rằm Trung thu 2018, hàng vạn người dân Thủ đô đã đổ về phố Hàng Mã, con phố mối dip Trung thu về đều kín đặc người và người.
Những năm gần đây, sát dịp chính hội Trung thu, hàng vạn người thường tranh thủ đổ về phố cổ sớm để trải nghiệm hương vị Tết trung thu xưa tại phố Hàng Mã và mua sắm, khiến con phố này luôn trong tình trạng ken đặc người.
Đặc biệt, Trung thu năm nay rơi vào ngày cuối tuần khiến phố Hàng Mã càng "ngộp thở".
Trung thu là Tết của các em nhỏ nên gia đình nào cũng mong muốn đưa con trẻ đi chơi.
Do vị trí địa lý và không gian không thể đáp ứng cùng lúc số lượng khách cùng lúc quá đông khiến Chợ trung thu truyền thống tại phố cổ tắc nghẽn cục bộ dù chỉ là người đi bộ.
Các em nhỏ nếu muốn "hưởng" không khí Trung thu không còn cách nào khác là phải ngồi trên cổ cha, mẹ.
Các mặt hàng Trung thu đủ màu sắc luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với các em nhỏ.
Để chọn một món đồ Trung thu ưng ý quả thực không đơn giản.
Càng về muộn, các con phố quanh phố Hàng Mã các ken đặc người. Người mua, kẻ bán, vẫn tấp nập như ban ngày.
Với không khí Trung thu ngập tràn, dù mệt nhưng các em nhỏ vẫn rất vui và cố lựa chọn cho mình một món quá đáng nhớ.
Không khí Trung thu phố cổ không chỉ thu hút người dân Thủ đô mà ngay chính các du khách nước ngoài cũng thấy vô cùng háo hức với một không khí vô cùng náo nhiệt trong phố cổ.
Theo Nguyễn Nam, Trí Anh (Tiền Phong)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.