(ANTĐ) - Cung đường đá ấy thì vừa đẹp lại vừa bền. Gần trăm năm rồi vẫn thế "trơ gan cùng tuế nguyệt".

< Trẻ con nô đùa trên đường đá xanh làng Phù Lưu.

Các cụ xưa thực có con mắt nhìn xa trông rộng, nên đến ngày nay làng Giầu hay còn gọi là làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh mới có được những cung đường trong làng bền đẹp đến vậy.

Đường xây toàn bằng đá xanh, được làm từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Thời gian trôi qua, nhưng đường đá thì cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, không mòn dẹt cũng chẳng cong vênh.

< Con đường được khởi công xây dựng từ năm 1933 đến năm 1943 mới xong.

Điều độc đáo hơn nữa là diện tích hai bên con đường lát đá xanh xưa nay vẫn thế, không bị xây lấn hay bất cứ tác động nào của con người làm thu hẹp lòng đường.

< Con đường lát đá xanh làm thành một vạch xương sống vòng quanh làng.

< Bên ngoài cái vẻ ồn ào của phố thị, làng Phù Lưu vẫn giữ được những vẻ trầm mặc cổ kính.
Dulichgo
< Ở những trục đường chính, được lát 4 viền gạch, còn những trục đường phụ chỉ có 2 viền bo ngoài đá xanh.

< Qua bao vật đổi sao dời, con đường vẫn còn nguyên dáng vẻ của nó, xanh mát và đều tắp tăm tắp.
Dulichgo
< Phù Lưu phát triển kinh tế từ rất sớm, khoảng thế kỷ XVI -XVII đã có những dòng họ lớn có đóng góp cho địa phương 400 quan tiền và 1, 2 gánh gạo.

< Từ ngôi làng này, sinh ra rất nhiều người con nổi tiếng, điển hình là nhà văn Kim Lân.

< Cụm di tích làng Phù Lưu bao gồm đình, đền, chùa nằm trên trục đường chính của làng.
Dulichgo
< Đường đá xanh là sân chơi lý thú cho trẻ em trong làng.

< Ngày nay mặc dù sự phát triển của làng nhưng đường đá vẫn giữ nguyên vẹn, không bị thu hẹp.
Dulichgo
< Con đường đá xanh "trơ gan cùng tuế nguyệt".

< Con đường gắn với nhiều kỷ niệm cũng như ký ức tuổi thơ.
Dulichgo
< Khung cảnh làng quê thanh bình ở Phù Lưu.

Theo Ánh Nguyệt (An Ninh Thủ Đô)
Du lịch, GO!