Thời điểm này, ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) hàng trăm loài bướm thi nhau phô diễn những “vũ điệu” khác nhau dọc con đường dẫn vào vườn quốc gia khiến người đến đây mê mệt.

Những ngày tháng ẩn nhẫn tạo hình dưới tán lá xanh, sinh vật sâu be bé sống lặng lẽ đến mức khiến người ta quên đi sự tồn tại của chúng. Bỗng một ngày, bước ra đường đã thấy hàng triệu cánh bướm tung bay rợp trời.
Phải chăng sau những ngày nắng hạn, kén sâu nghe tiếng mưa đầu mùa và hơi đất ngào ngạt nên rủ nhau cựa mình thức giấc?

< Từ sáng sớm, những con bướm thuộc nhiều loài, đủ màu sắc đã rủ nhau về đậu trên các ngọn cỏ ven đường.

Vậy nên cứ hè đến, người dân địa phương ở gần Vườn quốc gia Chư Yang Sin lại kéo nhau vào đây để được đắm mình trong không gian núi rừng hoang dã, thoáng đãng của những dãy núi trên đỉnh Chư Yang Sin (cao 2.442 m).

< Những chú bướm tắm mình dưới ánh nắng buổi sớm. Hết xòe cánh rồi lại thu cánh khiến người đến đây mê mệt...
Dulichgo
Đây là dãy núi cao thứ ba ở Việt Nam, chỉ xếp sau đỉnh Phan-xi-păng (Sa Pa, Lào Cai) và Ngọc Linh (Kon Tum).

< Những con bướm xinh đẹp với màu sắc rực rỡ trên cánh thu hút sự tò mò của du khách từ phương xa tới đây.

< Một đàm bướm tụ lại trên bãi đất ven đường.
Dulichgo
Mùa này, những đàn bướm đủ màu sắc sặc sỡ cũng ùa ra bay lượn rợp trời khiến du khách từ xa tới tham quan rất thích thú.

< Du khách đến đây rất thích thú với những chú bướm đầy màu sắc.

Bướm bay rợp tầm mắt, bướm đậu kín trên những chùm hoa cà phê và dập dìu bên những bờ hoa dại. Những vũng nước nhỏ đọng trên nền đất đỏ cũng đặc kín những con bướm đủ màu sắc.

Cảnh tượng khiến khách đường xa quên cả chặng đường và cái nóng như thiêu như đốt, chỉ thấy chấp chới bướm vàng trong đáy mắt.

Theo Thanh Tuyền (Pháp luật TP.HCM)
Du lịch, GO!