(TTO) - Sau cả tháng trời ấp ủ và lên kế hoạch kỹ lưỡng, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu khám phá cung đường Tà Năng - Phan Dũng đi qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận với tổng chiều dài 55km.

< Những quả đồi bát úp xanh mướt tuyệt đẹp trên đường đi.

Xe khách “thả” nhóm 11 thành viên chúng tôi xuống ngã ba Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng) lúc 4g sáng khi trời còn mịt mờ sương. Phải đợi đến 5g mới có xe máy cày đón xuống đoạn trekking đầu tiên thuộc thôn Toa Cát, xã Đa Quyn và bắt đầu đi bộ.

< Xe máy của các porter chở hành lý cho các đoàn.

Mỗi thành viên trong đoàn khuân vác không dưới 15kg hành lý, gồm cả vật dụng cá nhân, lều trại, thức ăn, đồ uống… cho hành trình dự kiến 2 ngày 1 đêm (với dân ít đi trekking có thể mất 3 ngày 2 đêm để hoàn thành cung đường).
Dulichgo
1. Khoảng 2km đầu tiên đường mòn khá dễ đi, không có đồi núi cao và chúng tôi được “thết đãi” những cảnh vật thôn quê miền sơn cước bình dị.

< Con đường vắt ngang thung lũng.

Cây cầu gỗ bắc tạm ngang con mương, cánh đồng lúa xanh mơn mởn trong nắng chớm thu, cánh đồng cỏ hòa trong cơn gió thoảng đưa hương bắp trổ đồng, điểm xuyết căn nhà hoa giấy màu tím... Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh yên bình.

Không gian khoáng đạt thoáng chốc bị phá vỡ và cả nhóm hứng khởi chứng kiến cảnh những chiếc xe “độc lạ” của các porter nối đuôi nhau băng đồi, vượt suối mang hành lý đến từng điểm dừng chân cho các đoàn.

< Những con dốc uốn lượn nhấp nhô trên những quả đồi.

Gọi là xe máy nhưng hầu hết được thiết kế lại với bộ khung máy "khủng", bánh xe gắn xích để có độ bám tốt hơn khi di chuyển bởi chỉ có những chiếc xe này mới có thể vượt qua cung đường “khó ưa” ở Tà Năng.
Dulichgo
2. Cái dốc “thần thánh” chúng tôi gặp đầu tiên phải nói rất khó ưa, dốc dài và phân thành ba đoạn nối nhau rất cao, đi bộ lên rất mất sức, phải nghỉ mấy chặng mới có thể vượt qua được.

< Những đoạn dốc khó "nhằn".

Nắng bắt đầu gay gắt, những đôi vai cũng dần ê mỏi, mồ hơi rơi vãi trên trán làm cay mắt và vị mặn thấm đẫm ở đầu môi.

Bù lại lên đỉnh dốc cao, phóng tầm mắt về phía con dốc uốn lượn nhấp nhô trong đồi thông, dang tay đón những cơn gió lộng và tận hưởng giây phút hòa mình với thiên nhiên mọi mệt nhọc tan biến. Mọi người lại hăng hái tiếp tục cho chặng đường dài phía trước.

< Điểm hạ trại trên đồi.

Cả nhóm đến điểm hạ trại, nghỉ ngơi buổi trưa đầu tiên trên một quả đồi xanh mướt, xung quanh bao bọc bởi những quả đồi khác cao và đẹp hơn.

Cảm giác như đang lạc vào thảo nguyên xanh rì với những sườn đồi nhấp nhô và con đường mòn đất đỏ vắt vẻo băng ngang như những con trăn khổng lồ. Dưới thung lũng lác đác vài cây thông cao vút và xa xa là núi cao trùng trùng điệp điệp, mây trời vờn sương khói...

< Ánh lửa trại bập bùng với bữa tiệc nướng "hoành tráng".
Dulichgo
3. Chiều đến, cả nhóm hạ trại qua đêm trên một quả đồi cao, mà theo dân địa phương là điểm ngắm bình minh đẹp nhất.

Đêm, trong ánh lửa trại bập bùng, chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa tiệc nướng thật hoành tráng và cùng giao lưu với đoàn cắm trại kế bên.

Càng về khuya trời càng se lạnh, gió cao nguyên thổi mạnh từng đợt, giật “phăng” cả lều để lộ bầu trời cao vời vợi với hàng ngàn ánh sao sáng rọi.

< Bình minh ở Tà Năng.

4. 5g sáng, bình minh trên cao nguyên chưa đủ sức phá tan màn đêm, bầu trời vẫn u tịch, đầy huyền bí. Trên đám cỏ vẫn còn đọng đầy sương mai, tiếng dế kêu, mùi ngai ngái của côn trùng. Một ngày mới bắt đầu với những cảm nhận mới.

Hành trình tiếp tục với các cung bậc đường khó khăn hơn, nguy hiểm hơn và mất khá nhiều sức lực. Khi thì dốc cao vời vợi, sảy chân là lăn xuống vực, khi thì xuống dốc quá đứng khiến các ngón chân, đầu gối ê mỏi. Bù lại cho những nhọc nhằn là cảm giác tuyệt vời khi đắm mình trong dòng thác Yaly hùng vĩ, ngâm chân bên dòng suối hiền hòa tận hưởng nguồn nước mát lạnh của trời đất ban tặng và thưởng ngoạn những cung đường đẹp như mơ...

< Nghỉ chân bên bờ suối.
Dulichgo
Đoạn qua rừng Phan Dũng (Bình Thuận) dễ đi nhưng cũng dễ lạc, vì đường mòn không rõ ràng do cây cỏ che phủ gần hết. Nhiều nhóm treking vì thế phải thuê người hướng dẫn hoặc lần theo tracklog (hướng dẫn từ các phượt thủ đánh dấu trên Google earth).

Thời tiết khu vực này cũng thay đổi, chuyển giao từ mát lạnh sang nắng nóng, không có gió. Từ rừng thông, đồi cỏ sang rừng lá thấp, có lúc đi qua cả đồi tre...

< Các bạn trẻ tranh thủ check-in.

5. Chúng tôi kết thúc hành trình trekking tại UBND xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cách bìa rừng Phan Dũng 4km. Từ đây dễ dàng di chuyển bằng xe ôm hoặc xe buýt để đến thị trấn Liên Hương (cách Phan Dũng 20km) để đón xe về Sài Gòn.
Dulichgo
Đủ cung bậc cảm xúc, và với chúng
tôi, Tà Năng - Phan Dũng đã thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời.

Theo Xuân Lộc (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Cắm trại giữa những đồi cây cô đơn ở Tà Năng
Những cung hấp dẫn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên
Phượt Phan Dũng
Những cung đường đẹp ở phía Nam