(TTO) - Tây nguyên đang bước vào mùa mưa. Mùa mưa, đất trời, cây cối và con người Tây nguyên như tươi mới, khiến bao du khách ngẩn ngơ trên những nẻo đường và cao nguyên hoang vu.

< Thác Dray Nur (Đắk Lắk) tung bọt trắng xóa.

Mới tháng trước, những ao hồ cạn trơ đáy, giờ đây nước tràn đầy sông suối, cây cối được tưới tắm, khoe màu xanh non.
Mùa mưa đến, những cánh rừng biên giới dọc các huyện Buôn Đôn, Ea Súp (Đắk Lắk) chuyển từ sắc vàng sang sắc xanh mơn mởn. Cỏ cây tươi tốt, đàn trâu bò, voi nhà thảnh thơi ăn uống.

< Mùa mưa đến, cây cối thêm xanh tươi. Trong ảnh: Một bãi cỏ lau ven quốc lộ 14 (nay là đường Hồ Chí Minh) đoạn qua địa phận huyện Krông Búk, Đắk Lắk.

< Cơn mưa đổ xuống cánh đồng lúa ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk.

Mùa mưa cũng là mùa lên rẫy trỉa bắp, mùa người Êđê đặt bẫy bắt chim kơtia, loài chim có bộ lông sặc sỡ, thường kéo về thành đàn cắn phá mùa màng.

< Con đường đất đỏ sau trận mưa tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk.
Dulichgo
Bởi thế, đi dọc quốc lộ 14 đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) những ngày này, du khách sẽ dễ thấy những chú chim kơtia bắt mắt được bày bán với giá bình dân.

< Một nếp nhà dài của người Êđê nổi bật trên bãi cỏ xanh rì ven quốc lộ 26 đoạn qua huyện M’đrắk.

< Lùa bò về trên bờ đập của huyện Krông Bông (Đắk Lắk) trong chiều mưa.

< Những người nông dân huyện Lắk nghỉ ngơi sau trận mưa.
Dulichgo
Mùa mưa cũng là mùa thác đổ. Những con thác nổi tiếng tại Đắk Lắk, Đắk Nông như gọi mời du khách khám phá, nào là Dray Sáp, Dray Nur, Gia Long, Thủy Tiên… ngày đêm chảy ầm ào, bắn hàng tỉ bọt nước trắng xóa… 

< Những ngôi nhà nổi trên một con suối đầy nước thuộc xã Nam Ka, huyện Lắk trong ráng chiều.

< Một con voi nhà ăn cây cỏ tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Mùa mưa, đất trời, cây cối và con người Tây nguyên như tươi mới, khiến bao du khách ngẩn ngơ trên cao nguyên hoang vu.

< Mùa mưa đến cũng là mùa người Êđê săn bắt và bày bán chim kơtia (vẹt) dọc quốc lộ 14 đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
Dulichgo
< Sau cơn mưa là hoàng hôn đỏ rực góc trời TP.Buôn Ma Thuột.

< Hai người đàn bà Êđê cầm tẩu thuốc, gùi rau trên quốc lộ 27 đi Đà Lạt sau chiều mưa.

Theo Tiến Thành (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!