Một buổi chiều giữa tháng 6 đầy oi bức này, được Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng mời tham dự chuyến khảo sát tour câu cá lúc hoàng hôn trên biển Sơn Trà, PV Infonet đã trải nghiệm những cảm giác rất đặc biệt.

< 16g chiều, chiếc tàu du lịch Sơn Trà 1 Cruise được chuyển hoán từ tàu đánh cá bắt đầu đưa đoàn khảo sát rời bến. Tàu đi qua bãi Bụt, nơi có tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam đang ngày đêm phù hộ cho những chuyến tàu ra khơi được bình an.

Nằm cách trung tâm TP chừng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà đang ngày càng trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng...

< Đoàn khảo sát đi qua bãi Rạng, nơi có nhiều khu du lịch rất hấp dẫn... rồi sau đó qua mũi Súng.

... Cảm giác đứng ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, thỏa sức ngắm dải bờ biển Tiên Sa, bãi Bụt, toàn cảnh Đà Nẵng thu nhỏ; khám phá khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng, phong phú với thảm thực vật đặc sắc với đủ loại thú rừng như khỉ, cu li, voọc chà vá, gà mặt đỏ... quý hiếm đã thu hút sự say mê của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

< Đoàn khảo sát đi qua những rạng núi đá với những hang động đầy bí ẩn như hang Dơi...

< Hang Yến...

Gần đây, tour câu cá cùng ngư dân cũng đã được một số đơn vị khai thác thử nghiệm tại khu vực biển Sơn Trà. Nhưng tại sao nay lại là tour câu cá lúc hoàng hôn? "Đơn giản vì lúc đó trời bớt nắng, biển lặng hơn nên cá sẽ ăn nhiều hơn.

< hục Lở...

< ... rồi tiến ra thả neo ở khu vực biển mũi Nghê. Mũi Nghê được xem là biểu trưng của bán đảo Sơn Trà.

< Đoàn khảo sát rộn ràng chuẩn bị thả câu.

Đặc biệt, khi thả câu giữa biển trời mênh mông lúc hoàng hôn buông xuống, anh sẽ có những cảm giác đặc biệt không thể nào có được khi đi câu ở những nơi khác, hoặc thời điểm khác" - anh Phan Minh Hải, Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trả lời.

< Không chỉ những "cần thủ" nam...

< ... mà cả các "cần thủ" nữ cũng rất háo hức.

Anh cũng cho hay, đây là tour để du khách làm quen trước khi tham gia tour câu cá, câu mực ban đêm mà BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới...

< Câu được cá mú là chuyện "dễ" rồi, thậm chí xài những cần trúc ngắn củn như thế này mà vẫn câu được cá mới biết cá mú ở đây nhiều đến thế nào!

< Nhưng cũng có lắm lúc bị "nạn" khi gặp những chú cá lớn quá làm cần trúc gãy đôi khiến "cần thủ" tiếc ngẩn ngơ!

... với hy vọng kéo dài thời gian du khách lưu lại TP với những chuyến bồng bềnh trên tàu cá qua bãi Bụt, bãi Rạng, mũi Súng, hòn Sụp, hang Dơi, hang Yến, hục Lở, bãi Nồm, mũi Nghê... vừa lặn ngắm san hô, vừa câu cá, câu mực trong khoảng thời gian từ 16 giờ chiều đến 22 giờ đêm mỗi ngày.

< Một "cần thủ" nữ dùng loại cần câu cá nục và đã sướng run người...

Bấy nhiêu lý do đủ khiến chúng tôi háo hức lên đường, dù có người chưa từng biết câu cá là gì, chứ đừng nói là câu cá trên biển lúc hoàng hôn.

< ... khi câu được một lúc cả... dây cá như dây pháo!

< Không chỉ câu cá mà các thành viên trên tàu lặn ngắm san hô ở đáy biển Sơn Trà vốn được Viện Hải dương học Nha Trang và Công ty Coral Reef Center đánh giá không hề thua kém ở vịnh Hạ Long và Nha Trang...

< và bắt lên cả túi ốc nón, hàu...

< Buông câu lúc hoàng hôn giữa biển trời mênh mông luôn đem lại cho các "cần thủ" những cảm giác hết sức đặc biệt.

< Việc chế biến món ăn được tiến hành ngay trên tàu.

Bán đảo Sơn Trà ngày nay vẫn còn hoang sơ và có hàng loạt bãi tắm đẹp như Mỹ Khê, bãi tắm Phạm Văn Đồng,T20 hay của những khu resort như Furama,Sunny Beach,Olalani, hay Silver Shore Hoàng Đạt trải dài hàng chục km. Sau khi có con đường ven biển đi vòng quanh bán đảo, nơi đây đang phát triển các khu nghỉ mát và casino cao cấp. Núi Sơn Trà có Suối Tiên và suối Đá đẹp và hoang sơ.

< Và các "cần thủ" cùng tận hưởng thành quả.

< Lúc đoàn khảo sát trở về cũng là lúc các tàu câu mực của ngư dân bắt đầu ra khơi. Và đó cũng là lời hẹn của BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng về một chuyến khảo sát mới đầy hấp dẫn trước khi chính thức đưa vào phục vụ du khách.

Du lịch, GO! - Theo Hải Châu (báo Infonet)