Một ngày ở đảo của bộ đội, nhân dân đảo Song Tử Tây thật bình dị, yên ả và không thiếu tiếng cười của niềm yêu cuộc sống dù điều kiện mọi mặt còn thiếu thốn, khó khăn…

< Âu tàu Song Tử Tây được xây dựng đẹp và kiên cố giúp tàu ngư dân tránh bão và vào tiếp dầu. Xa xa là hệ thống năng lượng sạch (điện gió và điện mặt trời) cung cấp cho đảo.

Chúng tôi đến đảo Song Tử Tây (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vào một ngày tháng 3 rực nắng. Biển xanh ngắt, trời xanh, lá cây bàng vuông, cây phong ba cũng xanh giữa màu trắng tinh của cát, màu lấp lánh thủy tinh của ánh nắng rọi chiếu xuyên qua nước biển tới tầng san hô… Cuộc sống hàng ngày của bộ đội, nhân dân đảo Song Tử Tây thật bình dị, yên ả và tràn ngập tiếng cười...

< Cả đảo có 2 chiếc xe công nông phục vụ bộ đội và nhân dân vận chuyển hàng hóa từ ngoài vào nhưng nay đã cũ nát nhiều. Quân dân đảo mong sao có được chiếc xe tải 1,5 tấn để sử dụng.
< Bộ đội Lữ đoàn 83 (Quân chủng Hải quân) chở vật liệu để xây dựng các công trình dân sinh trên đảo.
< Chùa Song Tử Tây mới được hoàn thành là nơi để quân, dân đảo và khách đến thăm viếng.
< Bộ đội đảo “cải thiện” với thịt lợn được nuôi chính tại đảo.
< Giờ học môn tiếng Việt lớp 4 chỉ có 2 học sinh là em Phan Thị Thu Quyền và Huỳnh Thị Tố Ngân. Hai em đều theo gia đình từ Khánh Hòa ra đây sinh sống.

'Đất liền' ở Song Tử Tây
< Khách đến chơi gia đình ông Ngô Cần, một trong 7 hộ đang sinh sống trên đảo.
< Công viên nhỏ của các cháu.
< Bộ đội tranh thủ tự cắt tóc cho nhau.
< Những giờ phút giải lao của bộ đội không kém phần gay cấn với môn bóng chuyền.
< Bể nước “không mặn” dùng để tắm giặt trên đảo. Nước dùng cho ăn uống vẫn là nước mưa!...
< Vườn rau xanh được quây lưới để tránh gió và muối biển.


Song Tử Tây là một trong những đảo hiếm hoi trên quần đảo Trường Sa có nước ngầm (nước lợ). Tận dụng những ưu đãi của thiên nhiên, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất với các loại cây ăn quả như chuối, đu đủ… Đặc sản của đảo là cây sâm đất mà bộ đội ta vẫn lấy nước để uống.


Nếu nhìn từ trên cao, đảo Song Tử Tây là cả một mảng xanh với đủ các sắc độ khác nhau. Xanh sẫm của biển, xanh dương vùng nước gần bãi cạn, màu xanh của thảm thực vật...

Du lịch, GO! - Theo Dân Trí