(TH) - Các công trình điện gió tại Gia Lai không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giờ đang trở thành địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ mỗi khi có dịp ghé Tây Nguyên.

Tọa lạc tại xã Dlieyang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, địa điểm check-in mới nổi này chính là Nhà máy điện gió Dlieyang. Công trình không chỉ có chức năng hứng gió, làm nhiên liệu điện sinh hoạt, mà còn trở thành điểm du lịch nổi tiếng, hút khách du lịch.

Ngay từ xa, mọi người đã có thể nhìn thấy những trụ turbine gió khổng lồ với 3 cánh quạt như ngôi sao in lên nền trời. Trên cánh đồng rộng lớn, giữa những đồi chè xanh mướt là hàng cột tháp và turbine gió vươn thẳng lên trời trông thật ấn tượng. Dù đứng ở góc độ nào, du khách cũng đều thấy trụ điện gió với những cánh quạt khổng lồ, dễ dàng liên tưởng tới những chiếc cối xay gió trong tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Cervantes.

Theo kinh nghiệm của những bạn đi trước thì con đường dẫn đến cánh đồng quạt gió hơi bị “xịn xò”. Những hàng cỏ đuôi chồn rợp hai bên đường, phía xa xa là những trụ quạt gió to khổng lồ sừng sững giữa trời. Gam màu cam - trắng pastel chủ đạo của những trụ quạt gió nổi bần bật giữa nền trời xanh tạo nên một khung hình rất nghệ thuật mà vẫn đậm chất Tây Nguyên. Chỉ cần đứng vào thôi là có ngay ảnh đẹp để khoe với thiên hạ.

Một góc khác thường được các bạn trẻ chọn làm nơi tạo dáng chính là những bậc thang dẫn lên mỗi turbine quạt gió. Khi những trụ turbine kết hợp cùng gam màu trắng tinh và ánh nắng chiếu vào, tất cả sẽ tạo nên cảm tưởng như bạn đang lạc bước ở một góc trời Tây nào đó vậy.

Để đi đến Nhà máy điện gió Dlieyang, từ trung tâm thành phố Pleiku, các bạn bật Google Maps tìm đường đi dọc quốc lộ 19 đi đến huyện Đắk Đoa, đến ngã tư chợ Đắk Đoa rẽ phải sau đó tiếp tục đi đến xã Trang. Trên đường các bạn nên hỏi thêm người dân địa phương để tránh lạc nhé. Khi nhìn thấy cánh đồng quạt gió, chạy thẳng vào con đường bên cạnh tầm gần  1km nữa là sẽ thấy được cánh đồng quạt gió.

Theo Phụ Nữ VN, Vietnamtourism

Du lịch, GO!