(VNE) - Du khách sẽ trekking 7 km đường rừng, tắm dưới dòng thác mát, cắm trại giữa sườn núi Langbiang và thưởng thức thịt nướng ướp với gia vị rừng.

Cách trung tâm Đà Lạt 25 km đi phía đỉnh Langbiang là thác Tàm Thàm. Nơi này còn có tên là thác Niko, thác Ẩn bởi nó nằm ẩn mình kỹ trong rừng sâu và người dân cũng ít khi tiếp cận. Tuy nhiên, địa thế nơi đây thích hợp với khách du lịch yêu thích trải nghiệm gần thiên nhiên, cắm trại hay chỉ đơn giản đắm mình dưới dòng nước lạnh 5 độ C. Nếu muốn trải nghiệm một Đà Lạt hoàn toàn mới, bạn đừng bỏ lỡ chuyến khám phá 24 giờ này.

8h sáng, xe đưa cả đoàn từ trung tâm Đà Lạt đến thị trấn Lạc Dương sau đó chuyển qua xe jeep băng các đoạn đường rừng, suối để đến điểm trekking. 10h, trước lúc khởi hành, mọi người được trang bị gậy leo núi và thức uống bổ sung ion.

Cung đường trekking để đi đến thác Tàm Thàm nằm phía sau đỉnh Langbiang, dài 7 km với đường đồi, núi và suối. Cung đường tới thác Tàm Thàm không khó nên rất phù hợp cho những ai mới trekking.

Đường đi giữa rừng thông cũng không quá rậm rạp cây cối, khó khăn nhất có lẽ là băng qua suối trên những chiếc cầu khỉ được ghép bằng ván hay chỉ đơn giản là một thân cây bắt ngang. Mùa mưa, các thân cây trở nên trơn trượt nên bạn hãy thật cẩn thận.

Khu vực này chủ yếu là rừng lá kim, đặc trưng của Đà Lạt, và một ít rừng nhiệt đới dọc suối. Mùa mưa, lượng nước đổ về thác sẽ lớn hơn, nước lạnh hơn, độ che phủ của các lớp thực bì dày hơn. Người ta có câu "ruồi vàng, muỗi bạc, vắt kim cương", đủ để thấy sự sinh sôi của đa dạng loại côn trùng khi trời ẩm ướt.

Các loại nấm cũng nhiều hơn vào khoảng tháng 6 - 8. Còn đầu mùa khô, dân địa phương sẽ đốt lớp thực bì có kiểm soát một lần trong năm, nên dọc đường đi bạn sẽ thấy một số mảng rừng cháy khô.

Trên đường di chuyển ven rừng, bạn có thể bắt gặp người dân tộc K' Ho vào rừng để chăn trâu bò, làm rẫy, hay đánh bắt cá suối. Ngoài ra, người dân ở đây có trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ rừng, rừng được phân chia cho các hộ gia đình để trông coi, dưới sự giám sát của đơn vị quản lý rừng. Họ rất hiếu khách và vui vẻ khi nhìn thấy các nhóm khách du lịch đến tham quan.

Trên đoạn đường lên dốc đi xuyên qua các cánh rừng thông lá kim, bạn sẽ nghe thấy tiếng thông reo tựa như tiếng mưa rơi. Còn khi xuống dốc sẽ bắt gặp những con suối nhỏ chảy từ nguồn thác Tàm Thàm mát lạnh và ai cũng tranh thủ rửa mặt, rửa tay hay chỉ đơn giản nghe tiếng suối chảy lúc nghỉ chân.

12h, cả đoàn tiến gần tới thác Tàm Thàm. Từ đỉnh thác phóng tầm nhìn bao quát một khoảng rừng. Dừng chân nơi thác, mọi người có thể chụp hình lưu niệm, tắm thác, ngâm chân tới khi tê cóng vì nước lạnh.

Mùa mưa từ khoảng tháng 5 - 10, lượng nước đổ về thác nhiều hơn, nhiệt độ cũng xuống thấp từ 6-5 độ C, còn vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, nước lạnh khoảng 7 độ C. Việc ngâm mình trong nước lạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như tăng lưu thông máu, tăng cường hệ miễn dịch.

Trong lúc bạn tắm thác chụp ảnh, bữa trưa dã chiến bắt đầu được hướng dẫn viên chuẩn bị. Khoảng 14h, bữa trưa kết thúc thì mọi người sẽ về lại điểm cắm trại qua đêm.

Trên đường về, du khách sẽ được nghe dân địa phương chia sẻ về các loại cây rừng, một số có thể làm gia vị, cũng như rau củ ăn được. Để phục vụ cho tiệc nướng buổi tối, bếp chuẩn bị một ít tiêu rừng mà người K' Ho gọi là tìu brê. Loại tiêu này có mùi thơm nồng nhưng không hắc, cả hạt và lá đều có thể dùng để ướp hoặc làm gia vị cho nước chấm.

15h về tới điểm cắm trại thuộc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi, tắm suối, thay đồ rồi phụ bếp chuẩn bị cho bữa tối.

18h cả đoàn cùng nướng thịt, ăn tối trong không gian se lạnh của núi rừng Tây Nguyên. Bên bếp lừa đang cháy, những câu chuyện gần gũi sẽ bắt đầu, mọi mệt mỏi nơi thành thị cũng được gác lại. Khoảng 21h cả đoàn vào lều ngủ để ngày hôm sau thức sớm đón bình minh.

Nếu muốn đón những tia nắng đầu tiên, tận hưởng không khí trong lành, se lạnh rất hiếm có ở phố thị thì bạn phải dậy từ 5h30. Thời điểm này cũng thích hợp để săn mây. Bữa sáng bắt đầu lúc 6h30, với trà, cà phê. Sau đó, cả đoàn thu dọn lều trại và chờ xe jeep đón về thị trấn Lạc Dương kết thúc hành trình tại trung tâm Đà Lạt lúc 8h30.

Theo Thanh Hằng (Vnexpress) + ảnh Phụng Hồng hotel

Du lịch, GO!