(BTN) - Trong những ngày Phú Quốc 'nghỉ giải lao' không đón khách du lịch phòng dịch Covid-19, khung cảnh thiên nhiên nơi đây bình yên lạ thường.

< Rất lâu rồi mới thấy Bãi Sao đẹp như thế này.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về cách ly xã hội, từ ngày 1.4, toàn bộ phương tiện vận tải hành khách đến và rời đảo Phú Quốc (Kiên Giang) buộc tạm dừng để phòng dịch Covid-19.

Đối với một số rất ít du khách đang bị "kẹt" lại trên đảo, được Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú có giải pháp hỗ trợ cho họ trong thời gian này.

< Tàu du lịch nằm neo ở cảng vì đảo không đón khách du lịch thời dịch Covid-19.

< Một vài du khách bị kẹt lại trên đảo đi dạo trên bờ biển vắng người.

Toàn bộ các tuyến đường tại H.Phú Quốc đều rất vắng vẻ. Tất cả quán cà phê, quán ăn đều đóng cửa, chỉ một vài quán nhỏ ven đường bán cho khách mang đi.

< Biển xanh, cát vàng tuyệt đẹp.

Công an địa phương tuần tra nhắc nhở những người dân không đeo khẩu trang, tụ tập trên 2 người, yêu cầu người dân ai về nhà nấy, nếu không cần thiết thì không ra đường.

Với lệnh cách ly này, các bãi biển như trở về thời xa xưa sạch đẹp, nước trong xanh, không một cọng rác.

< Người dân Phú Quốc chấp hành lệnh cách ly xã hội nên đường xá vắng hoe.

< Hàng quán đã đóng cửa hết.

Trước đây bờ biển đông nghẹt người thì nay chỉ có lác đác một vài người đi dạo chơi trên bờ biển. Hàng quán ven biển đã đóng cửa hết, những chiếc cano nằm im lìm trên bãi cát.

Cũng giống như bãi biển, đường phố Phú Quốc cũng vắng người qua lại. Những con đường ngày thường đông đúc thì nay vắng hoe, chỉ có những ai có việc cần mới phải ra ngoài.

< Phú Quốc bình yên lạ thường vào cả buổi tối.

< Cảnh sát giao thông tặng khẩu trang cho người nghèo.

Với những người nghèo không có khẩu trang thì cảnh sát giao thông đã tặng khẩu trang miễn phí để mọi người có ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch.

Theo Đinh Quang Thiều (Báo Thanh Niên)
Du lịch, GO!