Để có con phố kể câu chuyện xứ hoa tươi trẻ nhưng nhiều ký ức, một nhóm các bạn trẻ, đa số là người Đà Lạt đang làm việc tại nhiều tỉnh thành, đã chuẩn bị gần hai năm.
Ngày 19-12, phố nghệ thuật Dốc Nhà Làng đã đón đông đảo khách tham quan (miễn phí). Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ về sự "lột xác" của nơi này.
Họa sĩ Lê Huy Cầm - cư dân khu phố - bày tỏ sự hứng khởi: "Đây là khu phố có câu chuyện nhưng ẩn mình đã lâu. Nay các bạn trẻ để con phố kể lên câu chuyện Đà Lạt lãng mạn, rực rỡ, có khả năng truyền cảm hứng nghệ thuật".
Toàn bộ kinh phí thực hiện do nhóm Phố Bên Đồi vận động tài trợ từ nhiều nguồn và bàn giao lại cho địa phương quản lý khi hoàn thành.
Gallery ngoài trời
Dốc Nhà Làng là tên gọi trước năm 1953 của con đường Nguyễn Biểu (P.1, Đà Lạt). Dân cư xung quanh và khách du lịch vẫn quen gọi điểm giao giữa đường Nguyễn Biểu và Phan Đình Phùng là Dốc Nhà Làng.
Nếu trước đây người ta chỉ đi ngang qua con phố nhỏ này khi cần đi tắt, thì nay mọi người tìm đến Dốc Nhà Làng vì những bức họa ngoài trời. Bước chân bộ hành qua hẻm nhỏ cũ kỹ không còn vội vã cho mau hết con phố.
Đến ngày 19-12, hơn 30 bức tranh đã được vẽ lên từng mảng tường, góc phố hài hòa với cảnh quan và kiến trúc sẵn có của các hộ dân. Không gian phố nhỏ trở thành một khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật ngoài trời.

Là một trong những người tham gia quy hoạch không gian nghệ thuật Dốc Nhà Làng, họa sĩ Lê Kinh Tài cho biết: "Quy hoạch không gian và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật trong không gian hiện hữu ở đô thị là việc không mới ở các nước tiên tiến.

Câu chuyện của Dốc Nhà Làng được họa sĩ Lê Kinh Tài nhìn nhận là chiếc áo vừa với người mặc, tức là ngay từ ban đầu hiện trạng con phố được đánh giá với nhiều yếu tố. Sau đó, nhóm thực hiện quyết định tác động ở tầm mức nào để không biến con phố trở nên quá mới, khác lạ nhưng cũng không khiến những bức tranh tường "mất hút".

Ông Nguyễn Trung Hiền - người sáng lập nhóm Phố Bên Đồi - cho biết dự án "Phố Bên Đồi - Vào miền nghệ thuật" chọn các con phố nhỏ ở Dốc Nhà Làng để thực hiện vì không gian nhiều ký ức ở đây. Nhà nhỏ, phố nhỏ, trong đó nhiều căn nhà có từ rất lâu.
Theo ông Hiền, Dốc Nhà Làng không gọi là đường hay phố bích họa vì thực ra bích họa chỉ là hình thức để trưng bày tranh của họa sĩ vẽ về Đà Lạt. "Các hoạt động của nhóm mong muốn tạo thêm cảm xúc cho con phố chứ không đơn thuần là vẽ một câu chuyện khác lạ, không có hơi thở Đà Lạt lên tường để con phố này thỏa mãn những hiếu kỳ" - ông Hiền nói.

Khoa nói thêm: "Có một tường đá phủ rêu và một căn nhà rất cũ nhóm không đụng chạm gì đến, đó là chứng nhân cho những đổi thay ở con phố này cần được giữ lại. Ký ức con phố cũng là một tác phẩm để mọi người thưởng thức".
Từ góc độ người dân, anh Hoàng Vũ - cư dân Dốc Nhà Làng - hào hứng: "Bà con sẽ tự bắt camera giám sát để không ai phá những bức họa ở đây". Anh Vũ và người dân trong khu phố đã chuẩn bị đưa hoa về trồng theo bản vẽ mà các bạn trong nhóm Phố Bên Đồi phác thảo.

Đáng ghi nhận nhất là các bạn trong nhóm Phố Bên Đồi tổ chức tuyển chọn các bức vẽ của nhiều nghệ sĩ trên toàn quốc để có được những góc nhìn đa dạng về Đà Lạt. Câu chuyện Dốc Nhà Làng không bị gói nhỏ thành câu chuyện địa phương".
Đà Lạt sẽ có thêm các phố nghệ thuật?
Bà Trần Thị Vũ Loan, phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết phố nghệ thuật Dốc Nhà Làng gợi cho TP cách tổ chức những con phố cũ - cổ của Đà Lạt thành những điểm đến thu hút du khách. TP Đà Lạt đã tính đến việc kết hợp câu chuyện Đà Lạt với nghệ thuật và không gian kiến trúc đô thị để TP trở nên sinh động trong mắt du khách.
Theo Mai Vinh (Báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.