Bọn mình lại vừa về từ một chuyến đi nhỏ: Hơn 4 trăm kilomet vòng qua các địa danh quen tên như Núi Bà, hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu, Suối Trúc, DT750, Hồ Trị An... nhưng bất ngờ nhất là những con đường, những chốn chả mấy ai quan tâm nhưng lại làm ta mát lòng và thích thú vô cùng.

< Chốn ni quen...

Chính nhờ những chốn hóc bà tó đó mà nó lạ và mê hoặc hai kẻ phiêu du.

Điều may mắn nữa là bản đồ điện thoại tưởng tiêu rồi nhưng may mắn là bọn mình thích nghi ngay với bản đồ bình thường...

< Chỗ này lạ. trông giống Đà Lạt... nhưng không phải.

Cái kỳ lạ là vào chuyến đi, cái Lumia còi bép lại... cho coi mọi nơi tỏ tường ảnh vệ tinh - nó thực hiện đúng chức năng như hồi trước, nghĩa là vẫn xài offline ok!

Trong chuyến về 4h sáng nay, chính nó là cứu cánh trên những con đường DT khúc sáng, khúc tối dài đằng đẳng và rất thưa người nhưng vẫn đúng lộ trình đề ra.

Giờ đây, thật tình mà nói thì có vệ tinh hay không mình cũng đi tất tật. Cuối chuyến này, thậm chí bọn mình cho cái Google Map tìm đường nhanh nhất để... về luôn, dĩ nhiên là cũng không có mạng - và nó đã thực thi tốt hoàn hảo.

Không có thời gian viết nhiều, thôi thì đơn sơ vài dòng.
Vài bữa nữa sẽ có bài xem chơi, mòng bà kon đừng chê ỏng chê eo nhé.

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!