(BQN) - Nằm cách trung tâm thị trấn Ba Tơ chừng 2km, với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực hấp dẫn, hồ Tôn Dung là điểm đến thú vị, nơi dừng chân lý tưởng cho du khách sau khi có một chuyến tham quan, dã ngoại hấp dẫn đến với Ba Tơ.

< Khung cảnh thiên nhiên ở hồ Tôn Dung mùa nước đầy.

Nhắc đến du lịch Ba Tơ, ngoài các địa danh nổi tiếng gắn liền với các giá trị đặc sắc của một vùng đất cách mạng, nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Hrê vùng cao, Ba Tơ còn có vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên với  sông suối, ao, hồ dày đặc. Và trong số đó, du khách không thể bỏ qua hồ chứa nước Tôn Dung, nằm ở tổ dân phố Kon Dung, thị trấn Ba Tơ.

Hồ chứa nước Tôn Dung là một công trình thủy lợi quan trọng của huyện Ba Tơ, nằm cách trung tâm thị trấn chỉ chừng khoảng 2km. Đường dẫn về hồ không gồ ghề, khúc khuỷu như trong hình dung của nhiều du khách khi đến miền núi, ngược lại đó là con đường thuận tiện, ôtô di chuyển lên tới tận nơi.

< Hồ Tôn Dung nhìn từ trên cao.

Vừa đặt chiếc balô xuống ghế, bỏ qua những mệt mỏi trong chuyến hành trình dài, du khách không khỏi xuýt xoa, trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của một hồ chứa nước, dù chỉ rộng chừng 3ha diện tích mặt nước.

Từ cổng vào, từng khóm trúc, hàng dây leo đong đưa trước gió trông thật lãng đãng, thơ mộng. Phóng tầm mắt sang xung quanh, bốn phía hồ được bao bọc bởi đồi núi hùng vĩ, hệ thực vật đa dạng.
Dulichgo
Thời điểm này, nhiều cánh rừng trong tỉnh đã khô cháy thì cánh rừng nơi đây vẫn phủ một màu xanh mướt, sừng sững, hiên ngang giữa đại ngàn. Nước rút cạn hơn, dần để lộ ra những bãi đất nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có với những sắc màu của thiên nhiên: rừng cây, mặt nước giữa lòng hồ, bầu trời, bến bờ, tiếng chim, gió thoảng.

Đó còn là vẻ đẹp của sự khoáng đãng, mát dịu, thân thiện và đầy cảm hứng nhưng cũng rất trầm mặc. Vào mùa thu đông, lượng nước nhiều, nước xanh hơn, nhìn thấy cả rong rêu, cây cỏ bên dưới, mặt nước vẫn luôn êm đềm.

Giữa cái nắng gay gắt, bắt gặp khung cảnh như thế này, nhiều đoàn khách cảm thấy thích thú khi được men theo con đường, các lối mòn hay leo lên những chiếc thuyền đánh cá của người dân địa phương dạo một vòng hồ để cảm nhận khí hậu mát mẻ, trong lành.

Cuộc sống người dân trên lòng hồ ở vùng cao không khác gì làng chài ven sông dưới miền xuôi. Mùa lũ dâng cao thì tạm gác mái chèo, mẻ lưới, còn mùa này là thời điểm an toàn để bắt ốc, cá phục phụ du khách.
Dulichgo
< Du khách tìm hiểu đời sống người dân ở vùng hồ Tôn Dung và chọn mua cá do người dân đánh bắt được từ hồ.

“Rảnh rỗi chỉ cần chịu khó ra hồ chừng vài tiếng là có 5-7kg cá các loại. Mà cá ở hồ lại vừa sạch, vừa ngon nên nhiều du khách thích lắm, khi họ được tận mắt chứng kiến cảnh đánh bắt rồi mang cá lên bờ chế biến. Ăn con cá thấy nâng niu và cảm giác ngon miệng hơn” anh Phạm Văn Thí, 33 tuổi, người dân thị trấn Ba Tơ, cho hay.

So với ngày trước, giờ đây lên hồ Tôn Dung du khách không còn lo lắng nhiều về việc ăn uống và chất lượng nghỉ dưỡng khi đã có hộ kinh doanh đến đầu tư, phục vụ du khách.

Nhiều người còn có thể mang sản vật từ lòng hồ vừa mua, đánh bắt được để nhờ chủ quán chế biến theo khẩu vị ưa thích hoặc “order” thêm từ quán. Du khách không thể cưỡng lại các đặc sản của núi rừng như cá niên luộc rau răm, cá niên nướng chấm muối ớt thơm lừng... Vị thơm của cá nướng từ bếp than lan tỏa khắp nơi khiến ai nấy đều thòm thèm, chỉ mong tới lượt mình được thưởng thức.

< Đến với hồ Tôn Dung, du khách còn được thưởng thức nhiều món ẩm thực đặc sắc ở vùng cao.

Rồi còn rau ranh nấu ốc đá, giữa trưa hè oi bức mà thưởng thức món này chỉ có “hết sẩy”. Gà re nướng, gà thả đồi, heo ky ăn chơi, thịt trâu... cùng các loại rau rừng dân dã, đó là những ẩm thực không thể từ chối.

Cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ chưa được khám phá nhiều thì ẩm thực là một điểm cộng mà người dân địa phương muốn hướng đến để níu chân du khách muốn tránh xa chốn ồn ào phố thị, tìm đến nơi thanh tịnh, bình lặng những vẫn có những dịch vụ thiết yếu. Khách sẽ dành thời gian cho nơi này nhiều hơn, ngắm trọn vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của hồ Tôn Dung; cảm nhận sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.
Dulichgo
“Chính hương vị tươi ngon của nguyên liệu, cộng với cách chế biến khéo léo, nhiều kinh nghiệm trong 10 năm phục vụ du khách đã làm hài lòng nhiều thực khách và họ ghé đến nhiều lần hơn”, ông Mai Sơn, 46 tuổi, chủ quán chia sẻ.

< Cá niên nướng bếp than là món ngon không thể cưỡng lại.

Dù chưa có một dịch vụ vui chơi giải trí hiện đại như xe đạp nước, đạp vịt hay ca nô như nhiều lòng hồ khác trong khu vực miền Trung đã đưa vào khai thác, nhưng hồ Tôn Dung vẫn luôn đón được một lượng khách ổn định mỗi năm từ vẻ đẹp hoang sơ, giản dị vốn có. Nơi đây được xem là điểm dừng chân lý tưởng để bắt đầu một chặng tham quan mới hay kết thúc một hành trình dài sau một chuyến tham quan vòng quanh các danh lam thắng cảnh ở Ba Tơ.
Dulichgo
Bây giờ đã sắp cuối hạ vào thu, hồ Tôn Dung từ chỗ nước cạn rồi sẽ mênh mông nước trở lại. Nếu tranh thủ được thời gian, du khách mà nhất là các bạn trẻ nên đến nơi đây vào thời điểm này, trước khi khung cảnh đẹp này “tạm thời” biến mất khi mùa đông mưa lũ kéo đến.

Theo GN (Báo Quảng Ngãi)
Du lịch, GO!