Bọn mình lại bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi. Đích đến đã nhắm rồi, ngày giờ không rõ do tất cả còn liên quan đến thời tiết: chỉ đơn thuần mong cho trời có nắng có âm u, không bão tố hay mưa dầm trong dăm bảy bữa là thừa sức vi vu.
Nhưng mong là một chuyện còn nắng mưa là ý Trời, vậy nên bọn mình vẫn theo dõi đều mục dự báo thời tiết hàng ngày để 'canh me' cho mình một khoảng lặng chờ tung bay.
Cung đường kỳ này có lẽ thật thông thường với bao bạn từng bôn ba gót chân khắp chốn, kể cả những bạn đã vi vu theo các tour: Nha Trang và Đà Lạt. Ngay với cả bọn mình: đây cũng là những nơi đã đến, đã đi qua và đã cảm nhận được cái đẹp tại những địa danh nổi tiếng này.
Tuy nhiên: quen mà lạ cũng sẽ là chủ đích của chuyến đi. Cung cách khám phá 'các vùng ven' của những địa danh đẹp sẽ là cốt yếu. Vậy nên bài viết sau chuyến đi cũng sẽ mang một cốt cách chi li đến những chốn 'hốc bà tó' của bọn mình đến với các bạn.
Gõ đến đây thì lại nhớ đến đến lời của vài bạn trong Phượt nói rằng: bác Dũng khoái đi những chốn... hổng ai đi, giống... tui quá (he he).
Thật tế là những chốn 'hổng ai đi' vậy nhưng có thể có khối cái đẹp mê hoặc cả lòng người đấy. Và khi đã có nhiều người đi công bố về những chổ 'hổng ai đi', biết đâu sau này lại trở thành nơi 'khối người đến' thì sao.
Lang mang tán phét một tý, giờ chỉ mong sức khỏe ngon cơm như hôm kia hôm kìa - thời tiết vẫn tốt như tháng kỉa tháng kia với chút nắng chút mưa lăm dăm (biển Đông hiện thời vẫn đầy mây theo như vệ tinh thời tiết, hic!) là bọn mình lại vi vu lên đường!
Chuyến này sẽ đi openbus chạy chiều tối, tới sáng là có thể đến nơi bọn mình cần đến (dự định là Vạn Giã) và bắt đầu từ đây sẽ di chuyển bằng chiếc Win lang thang mọi nơi. Và do ngẫu hứng nên lộ trình từ đây đến lúc về có thể trên ngàn cây số.
Nhưng 'hãy đợi đấy' vậy, chắc chắn rằng trước chuyến đi mình sẽ có bài nói sơ về những địa danh sẽ qua trong chuyến này. Và khi nào bạn thấy Du lịch, GO! 'thầm lặng' không được cập nhật như bình thường thì chắc mẫm bọn mình đang vi vu trên những nẻo đường...
Điền Gia Dũng - Du lich, GO!
12 Comments
Chào anh
Trả lờiXóatheo như mô tả tạm thời của anh, em đoán nhé:
HCM-vạn giã-đầm môn-phú yên-pleiku-buon me thuot-dalat-Ql28-deo gia bắc, ghé "sơn điền",..HCM
nếu không phải, anh gợi ý tên TP/tỉnh,.. chính đi nhé :)
Theo dự đoán của bạn thì cung đường phải mất bén tầm 2 ngàn Km. Mình không ngại xa nhưng chỉ lo thời gian không thể. Phải chi không phải lo mưu sinh thì bỏ ra tầm một hai tháng xuyên Việt cho sướng, hi hi.
Trả lờiXóaKỳ này Đầm Môn, Hòn Bà, Hòn Giao sẽ có trong lịch trình của bọn mình. Quảng Ngãi - Phú Yên định dành cho chuyến tết.
khi đọc :"Và do ngẫu hứng nên lộ trình từ đây đến lúc về có thể trên ngàn cây số." làm em tưởng là vài ngàn hehe
Xóavậy để em đoán tiếp điểm chính ha: :)
HCM-van giã-đầm môn-đại lãnh-nha trang-hòn bà-yangbay-hòn giao-dalat....
chưa biết lộ trình nhưng khi nghe anh chia sẽ có biển, có núi, em hy vọng là có thác :)
lần này dự kiến bao nhiêu ngày vậy anh? 4-5 ngày?
em thì ấp ủ nhiều chuyến đi hòn bà nhưng chưa được, bị kẹt, đành phải dời lại, chưa biết khi nào (em định làm nha trang-hòn bà-yangbay)- (3 đêm, 1 ngày)
Sẽ có vài địa danh nằm trên cả bán đảo Đầm Môn. Từ đây về Nha Trang sẽ ghé vài chốn hoang sơ, ví dụ như Ninh Vân. Thác Yangbay đi rồi, mà 'nửa kia' cũng không khoái nên chuyến này không ghé tăng 2. Còn Hòn Bà nghe nói đã có CTy nào đó đầu tư trên đó: lạy Trời mong họ đừng xâm phạm quá nhiều vào khung cảnh thiên nhiên.
XóaChuyến ni có lẽ toàn... đường phèn, ít thác... và kéo dài chừng 6 ngày.
Khi đi Yangbay, anh có tắm ở dưới để cá rỉa chân không?
Trả lờiXóalẩn trước, em đi, cá rỉa phê lắm, toàn rỉa chổ mình bị trầy sướt, sau đó, rỉa tùm lum, thấy cũng phê cho nên cố gắng đứng ở dưới nước mà chịu lạnh (bơi thì người nóng, đứng lại 1 hồi là .. run :)
Em thì năm nay xui, tạm dừng lái 4B 1 năm, nếu được, a giúp cập nhật tình hình đèo Hòn Bà kỹ nhé, thấy ngoằn ngèo quá cũng sợ, sợ mùa mưa bị sạt lở, làm sao mà de xe xuống được
Đầm môn cảm giác thật sự khi tắm biển không đã bằng tắm ở bãi dài, chờ ý kiến của anh khi "hưởng" xong nhé
6 ngày kiểu anh chắc là tiếp tục "dọc nát" miền trung
Chúc anh vui và thu hoạch nhiều
Có màn 'cá rỉa chân' nữa à? Không khéo: nó rỉa nhằm 'cái chân khác' thì toi nghen (he he).
XóaĐường lên Hòn Bà rất ngoằn ngoèo, bề ngang nhỏ nhưng chắc cũng phải có đoạn rìa phẳng để quay đầu. Mình nghĩ rằng đường này cũng sẽ thừa sức cho 2 xe chạy nghịch chiều nhau. Còn chuyện lở đất thì đèo nào cũng vậy, không thể tránh khỏi trong mùa mưa - ăn thua là nó đừng lở xuống đầu mình là 'đạt chỉ tiêu'.
Mình khoái bãi Na (Hồ Na) tại Đầm Môn, tuy nhiên: 'bò' được đến đó là cả một vấn đề ngay cả với sức thanh niên.
Bãi Dài Cam Ranh chuyến này cũng sẽ gắng tạt ngang mấy chỗ hoang vu, còn xóm hàng quán bát nháo lắm.
vụ cá rỉa chân là có thật đó anh
Xóacá gì thì em không biết, chỉ biết là có nhiều cá lắm
lúc đó, có đứa cháu tắm chung, nó bị cá rỉa bụng, cắn đau lắm, cá nhỏ thì nhột, cá lớn thì đau :) (àh, lúc đó em mặc quần bơi cho nên không sợ, ai mà mặc xà lỏn coi chừng nó cắn xxx là tiêu)
chỉ tiếc 1 điều là có vài người Việt đến đó không tắm, họ chỉ mang theo cái mùng để... lưới cá, bảo vệ nhìn thấy, em hỏi, BV nói cá ở đây nhiều, lo gì... thua luôn
thác này chủ yếu là người Nga tắm, người Việt thì ở trên bờ đánh bài, nhậu... rồi ăn cơm trưa rồi về
Em đi rồi thấy thích, định chờ dịp sẽ cho ông bà nội bị cá rỉa chơi đó mà :)
Vụ cá rỉa da chết, da thừa này mình đã xem qua trên báo chí lẫn TV. Ai ngờ ở đây cũng có.
XóaHồi mình đi (cách đây tầm 4 năm) thì không thấy, chắc người ta thả vào nuôi sau này. Xem bộ đầu... có gầu, nhúng mỏ ác xuống nước - nằm thư thả cho chúng làm sạch... coi bộ ok (miễn đừng ngủ quên, chừng dậy không còn cọng tóc nào làm vốn).
ước gì vợ chồng em được như vợ chồng bác, nhiều lúc muốn đi đâu đó phượt mà ko có thời gian. cái Hòn Giao phải đường từ Nha Trang lên Đà Lạt ko bác? cái đèo đó khung cảnh đẹp mê hồn, đã qua 1 lần mà ko biết đến bao giờ mới có dịp trở lại. Chúc bán đi vui vẻ và bội thu nha.
Trả lờiXóaĐúng vậy đó: Đèo Hòn Giao còn có tên gọi là đèo Omega (tên này do dân phượt đặt) hay đèo Khánh Lê - đèo xuyên qua rừng quốc gia Biodup và nối liền xứ biển - xứ hoa.
XóaĐèo này bọn mình cũng đã qua rồi nhưng vi vu bằng xe gắn máy thì chưa. Trong mùa mưa thường bị lở, chỉ mong có lở thì in ít thôi.
Nếu bạn đã thích một nơi thì thế nào cũng có dịp trở lại lần sau. Chúc bạn khỏe.
mong thời tiết tốt để được sem bài của anh.
Trả lờiXóaMình cũng mong vậy, hủm rày mưa nhiều quá - trời đầy mây...
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.