VƯỢT ĐÈO MÃ PÍ LÈNG HÙNG VỸ VỀ HÀ GIANG TRONG ĐÊM TỐI MỊT MÙ

Mãi mê chụp ảnh băng giá nên KTT quay lại Đồng Văn trể hơn dự kiến, trước khi rời Đồng văn còn lưu luyến chụp vài kiểu ảnh ở chợ Đồng Văn. Tết nhất mà chợ ....vắng như chùa bà Đanh, chẵng thấy buôn bán gì cả. Lác đác vài em dân tộc ra họp mặt bạn bè thôi

Đến Yên Minh là đã tối rồi...Về Hà Giang còn những 96 km nửa nhưng KTT vẩn liều lĩnh đi tiếp với mong ước... cầu trời đừng có cơn mưa rừng nào xuất hiện.
Trời như chìu lòng người nên suốt chặng đường còn lại chỉ có màn đêm bao phủ mịt mù ,giá rét căm căm nhưng không một cơn mưa nào. Trong bóng tối giữa vùng rừng núi biên giới Hà Giang kẻ độc hành lầm lủi dấn bước trong đêm mà không khỏi phập phồng lo sợ, nhỡ xe xẹp lốp giữa đường đèo núi rừng rậm thì biết làm sao....nhưng đi thì vẩn cứ đi.

< Mấy em nhỏ ngày Tết xúng xính trong những bộ cánh sặc sở nhiều màu sắc trong khi chờ bạn ở chợ Đồng Văn.
< Một trong những điều đặc biệt ở Đồng Văn Lũng Cú là nhà thường kết cấu toàn bằng đá....những thứ này ở đây thì rất nhiều.

KTT suốt cuộc hành trình này phụ thuộc vào em Exciter mà chuyến này em rất ngoan. Em mà trở bệnh dọc đường là KTT tiêu đời là cái chắc... giấc mộng Fansipan chắc cũng tan thành mây khói luôn.
< 2g30 chiều, quá trễ so với dự kiến - KTT mới rời khỏi Đồng Văn đi ngõ Mèo Vạc ngang đèo Mã Pí Lèng hùng vỹ.
< Con đèo một bên vách núi sừng sửng một bên vực sâu thăm thẳm mà bên dưới là dòng sông Nho Quế tuyệt đẹp.
< Con đường dẩn xuống sông Nho Quế đây nhưng KTT đành lở hẹn vì trễ lắm rồi.
< Ngắm nhìn dòng sông Nho Quế từ trên đèo Mã Pí Lèng.
< Trời về chiều càng trở lạnh, KTT lấy lọ dầu ra xức nhưng chẵng thấy chảy ra giọt nào dù thấy còn rất nhiều. Xem kỹ lại nó đã đóng băng rồi dù để trong túi áo. Chụp lại một tấm làm kỷ niệm về cái lạnh miền Bắc trong cơn rét lịch sử.
< Đường đèo Mã Pí Lèng quanh co uốn khúc vô cùng ngoạn mục.
< Có đến được con đèo này thì đèo Ngoạn Mục giữa Lâm Đồng & Ninh Thuận sẽ không xứng mang tên Ngoạn Mục nữa.
< Dưới thung lũng là những ngôi nhà người dân tộc vùng cao được bao quanh bằng những tường rào bằng đá rất kiên cố.
< Thỉnh thoảng bắt gặp những ụ rơm giữa vùng núi đá mà người dân vùng này sử dụng làm chất đốt.
< Bé cái nhầm! Không phải là rơm mà chính là những thân cây bắp (ngô) được phơi khô sau mùa thu hoạch.

Nhìn người phụ nữ dân tộc Lô Lô gùi trên lưng khối lượng thân ngô này mới thấy đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn lắm nhưng vẫn tươi cười khi thấy KTT chụp ảnh.
< Một ngôi nhà trong không gian tĩnh mịch của núi rừng vào buổi chiều tà sụp tối.

Vượt qua nốt Cổng Trời Quản Bạ KTT kịp về Hà Giang vừa đúng 10g đêm trong giá lạnh của núi rừng. Tự thưởng cho một giấc ngủ đầy sau mấy ngày lãng du đầy giông bão.

Hôm sau KTT về đến Hà Nội chuẩn bị cho chặng đường phiêu lưu sau.

Kỳ 1 - Kỳ 2 - Kỳ 3 - Kỳ 4 - Kỳ 5 - Kỳ 6 - Kỳ 7 - Kỳ cuối
KTT - bongban forum
Một ngày, chinh phục đỉnh Phanxipăng
Kinh nghiệm chinh phục đỉnh Phan Xi Păng