(DVO) - Thác Ba Giọt là con thác đẹp, kỳ vỹ, hoang sơ của con sông còn sót lại trên vùng đất Đồng Nai. Điều đặc biệt, hút giới trẻ và được nhiều du khách yêu thích đó chính là nổi lên ở giữa con thác là cụm đảo có tên là Tình Nhân.

Thác Ba Giọt nằm trong khu du lịch sinh thái Hoa Phượng thuộc Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 140km về phía Đông. Thác Ba Giọt được mệnh danh là ba giọt nước khổng lồ giữa rừng thiêng Đồng Nai. Nơi đây nổi tiếng là vùng đất của đá và thác ghềnh ngày đêm vỗ ầm ầm vào trong lòng sâu của rừng thiêng.

Ba Giọt là tên gọi được người dân bản địa đặt cho con thác có từ lâu đời, dòng nước khổng lồ giữa rừng xanh vẫn còn giữ được nét đẹp hoang sơ. Thác dài chừng 300m với 3 khu vực thác chính (được gọi là 3 giọt nước) đổ xuống từ nền đá cao chừng 10m. Đây được cho là nhánh chính của con sông, kèm một nhánh phụ bên phải tạo thành một lòng hồ rộng lớn.

Theo người dân 2 xã Phú Vinh và Thanh Sơn, con thác có nước chảy quanh năm, đẹp nhất là vào mùa khô. Chiều đến, đàn cò trắng bay từ những cánh đồng vào khu vực thác đậu ở các cây cao trên đảo "tình nhân" kiếm cá giữa dòng thác cho thấy cảm giác bình yên.

Thác Ba Giọt là một trong những điểm du lịch hấp dẫn được cộng đồng mê xê dịch thường nhắc tới.

Đến với thác Ba Giọt không chỉ ngắm con thác, check in, "sống ảo" mà đến đây du khách còn trải nghiệm như cắm trại, chèo sup, đu dây…

Bên cạnh đó, du khách có thể tận hưởng những dòng nước mát lạnh chảy len lỏi qua chân mình. Ngâm chân ở đây thật là tuyệt vời khi làn nước mát mẻ cùng những đợt sóng lăn tăn êm ả. Tại Thác Ba Giọt còn có dịch vụ cho thuê thuyền để du khách có thể trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên mặt hồ. Vừa đi thuyền, vừa cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của thác Ba Giọt là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến đây.

Ngoài ra, du khách trải nghiệm đi bộ trên con đường gập ghềnh và quanh co, đôi khi phải vượt qua dốc, đôi khi lội qua suối, làm thử thách lòng kiên nhẫn và đôi chân vững vàng của du khách.

Du khách có thể thong thả đi bộ trên con đường này, thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp từ những loài cây xung quanh như cây tùng, cây dương xỉ thân gỗ… Xung quanh Thác Ba Giọt có các đường mòn dẫn đến những khu vực khác nhau có thể đi bộ trên những con đường này và khám phá cảnh quan tự nhiên, cây cỏ và động vật đa dạng trong khu vực.

Đồng Nai có hai mùa đó là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 (khoảng 6 – 7 tháng). Từ đầu tháng 10 đến tháng 12 được xác định là khoảng kết thúc mùa mưa. Đây cũng là mùa du khách có thể thưởng thức những loại trái cây thơm ngon, đặc sản tại vùng đất này.

Và khí hậu mùa khô ở Đồng Nai sẽ bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (khoảng 5 – 6 tháng).

Vào mùa mưa, mùa đẹp nhất của thác Ba Giọt, du khách sẽ thấy dòng thác cuồn cuộn chảy dữ dội đến mức không thể nhìn ra hình ảnh quen thuộc của dòng thác Ba Giọt. Nhiều du khách đã ví von như dòng thác đang giận dữ mà dùng hết sức trút xuống mặt hồ vậy.

Nổi lên ở giữa thác Ba Giọt là cụm đảo có tên là Tình Nhân. Nơi đây cỏ hoang ngập lên đến ống chân của du khách đi đường. Bên mạn hồ có vài chiếc neo treo mấy chiếc thuyền và ca nô sẵn sàng chở khách ra đảo để tham quan, trải nghiệm các hoạt động giữa dòng thác. Dọc bên bờ hồ, du khách có thể ngả lưng nghỉ ngơi hay tổ chức các hoạt động cùng gia đình bà bạn bè. Bên cạnh đó, tại cụm Tình Nhân này còn nổi bật lên với những khóm hoa dại nở rực rỡ tạo thêm sự thơ mộng và lãng mạn.

Tuy nhiên với thác Ba Giọt thì mùa khô, mùa nước cạn thì thác Ba Giọt cũng nhộn nhịp hơn hẳn bởi du khách đến đây mỗi lúc nhiều hơn. Dòng nước lúc này cũng nhẹ nhàng hơn như những tấm lụa đào lấp lánh giữa rừng hoa phượng đỏ. Ngoài ra, đây còn là nơi sinh sống của vô số các loài cá quý hiếm như cá diêu hồng, cá lăng, cá trèn leo… Thật tuyệt khi tự câu cá và nướng cá và thưởng thức cùng bạn bè trong cảnh thiên nhiên tuyệt vời này.

Theo Thảo Nguyên (Dân Việt)

Du lịch, GO!

Hoang sơ thác Ba Giọt

12 Thác Nước kỳ thú ở Đồng Nai