Đảo Kim Cương mà bọn mình đang chạy đến thế nào? Tìm trên mạng thì thấy thông tin này:

< Đường hướng về đảo Kim Cương, vào đường sẽ qua một bốt gác bảo vệ, mình tỉnh ăng lê vượt qua và chạy vào.

Đây là một khu dân cư với sông nước bao bọc, tọa lạc tại một hòn đảo chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút đi xe. Với quang cảnh nhìn ra 3 mặt sông nước và mảng xanh rộng lớn, công trình là kết hợp các căn hộ cao cấp, biệt thự trên không, câu lạc bộ du thuyền, trung tâm thời trang, sân tennis, hồ bơi, nhà trẻ, bến du thuyền và dịch vụ fine dining. Tất cả tiện ích và dịch vụ chuyên biệt phục vụ cho cộng đồng dân cư trên Đảo.

< Hồ nhỏ ven đường, ven sông. Các cây trồng chưa bao lâu nên chưa đủ lớn.

Toàn bộ dự án được xây dựng trên một ngọn đồi thấp, ẩn bên dưới là các công trình và dịch vụ, tạo một không gian xanh cho cư dân. Với các thiết kế nội thất hiện đại, toàn bộ các căn hộ có đều có tầm nhìn ra sông Sài Gòn và cảnh quan xung quanh và không gian riêng tư tuyệt đối... v.v

< Chay thêm một đoạn lại có chốt bảo vệ thứ 2 với cây chắn ngang.

Xem thì vậy nhưng chạy đến cổng vào, thấy mấy chốt bảo vệ lại oải quá, y chang hồi Phú Mỹ Hưng mới rộ lên.


< Cư dân trong đảo ra ngoài, còn kẻ 'xâm nhập' phía trước cần xuống xe kiểm tra (vị trí nơi ni).

Nếu được trang bị thêm tiểu liên, pháo cối, súng phòng không thì chắc chả ngại kể cả IS!
Vô ngắm nghía cần tâu trình, bị dò hỏi vì khách lạ. Vậy nên hổng khoái vô, bèn trở đầu ra. Bọn này vậy, thứ gì gò bó thì hổng chơi. Vả lại, chỗ tự do thoải mái có nhiều lắm trong khi trong này chỉ là khu căn hộ.

< Do hổng khoái 'kiểm cha kiểm mẹ' nên mình quày đầu trở ra.

< Trở ra con đường ven sông đã chạy khi nãy, phía trước có cái nhà to như cái dinh, màu trắng toát, lớn chà bá.

< Đường thưa vắng tha hồ mà chạy, hai bên đất rộng bao la.

< Định rẽ trái nhánh đường ra UBND Q2 rồi ra Đồng Văn Cống để về, chợt nhớ làng nghệ nhân Hàm Long - thôi thì thử lần nữa xem...

< Cửa nẻo các cổng vẫn im lìm, nhìn đồng hồ thấy chỉ chưa 7h rưỡi: thôi thì... thua, muốn xâm nhập nên đi giấc trưa chiều, hi hi...

< Vậy là vẫn chạy nhưng mình quẹo đại nhánh đường nào đó, nhắm hướng mà đi.

< Ngõ nhiều vô đối, rẽ tới rẽ lui hồi thì rối mù.

< ... thôi thì nhắm hướng mặt trời vậy, hi hi. Nói chơi thôi, muốn ra đường cái thì cứ rẽ phải, rẽ phải và chạy thẳng (hồi vô thì rẽ trái, rẽ trái...).

< Loanh quanh, bọn mình tấp vào cái công viên xanh um này (vị trí).

< Tự gọi là công viên nhưng nó như một đám rừng nhỏ, mát rượi.

< Giữa đám cây cỏ, mình thấy cái cây kỳ lạ ni.

< Gọi là 'kỳ lạ' vì hoa của nó chỉ trổ dưới gốc mà không phải nở trên ngọn hay thân như các loại cây khác.

< Gia Dũng mình đây, hắn đang chộp ảnh - phía sau là dzợ hai.

< Cỏ cây trong lành, không gian yên ắng khiến lòng nhẹ đi chuyện thế gian.

< Ngắm cỏ cây hoa lá hẹ thỏa rồi thì 'Về thôi em', mai kia mình lại đi... chỗ khác.

< Rẽ vài cua quẹo, thấy đường Lâm Quang Ky thì chạy thẳng ra Đồng Văn Cống, quẹo lần nữa về cầu Phú Mỹ.
Về đến nhà, nhìn đồng hồ chỉ mới 8h kém.

< Tối xách xe đi, chạy lông bông ra chỗ này. Đố bạn biết chốn ni là chốn nao?
Cây cầu tuyệt đẹp, sáng rực ánh đèn đường và không một bóng người. Địa điểm thuộc phường Tân Phong - Q7, chính xác là nơi ni >.

Hình như người ta dự định con đường chạy dọc theo rạch Ông Lớn và nối thẳng ra Nguyễn Văn Linh nhưng gặp trở ngại khi phải cắt đất đại học RMIT ngoài đó để làm đường nên ngưng chờ thời. Cầu có rào chắn, bọn mình đã 'lợi dụng thời cơ' vào được một lần, bách bộ đến giữa cầu thì 'được'... mời ra (hi hi) - Đuổi thì loanh quanh một tý rồi... ra vậy, kẻo họ khóa chắn thì chỉ còn nước chui gầm hay leo ra như Tề Thiên.


< Đường rộng dẫn vào đại học Tôn Đức Thắng, ĐH Cảnh Sát Nhân Dân và khu ký túc xá bên ngoài. Lỉnh nghĩnh các sinh viên vào đây hóng gió đêm.
Ánh đèn xa xa là sân vận động trong ĐH TĐT.

Hết bài, hẹn gặp bạn chuyến 'loanh quanh' sau nếu vẫn chưa khỏe, he he...
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!