Tôi thức dậy hơi muộn, vội vàng đón xe ôm chạy ào về phía biển. Lần nào về lại Cẩm Phả tôi cũng phải dành một buổi sáng dạo chơi chốn này. Bến Do quyến rũ đây rồi.

Trời mấy hôm nay là lạ, ngửa mặt lên trước biển mây đen như sắp chực lao bổ vào. Nhưng chợ cá bến Do vẫn thế, đông đúc và nhộn nhịp.

< Toàn cảnh bến Do.

Chợ cá bến Do là chợ nổi họp trên vịnh Bái Tử Long thuộc địa phận phường Cẩm Trung, xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

< Người đi "chợ" thường mặc chiếc quần liền áo đặc biệt bằng cao su để có thể lội nước, ngâm mình hàng giờ trong nước mặn.

< Năng động.

Chợ họp từ 4-6g sáng hằng ngày, là nơi giao thương giữa ngư dân và các thu lái bán buôn, bán lẻ quanh vùng.

< Đồng vợ đồng chồng.

Các bà các chị vẫn từ những chiếc mủng đen xì lội ào vào bãi. Những chiếc xe ôm, ba gác han gỉ chả khác ngày xưa vẫn lao ào xuống nước mặn như không… Có khác chỉ là sự xuất hiện của vài chiếc xe tải đông lạnh đợi hàng.


< Nụ cười quên mệt.

Tự nhiên không buồn kéo khóa balô máy ảnh, chỉ muốn ngồi thật gần nghe tiếng lao xao của chợ, tiếng tranh mua mặc cả hàng xen lẫn với tiếng đùa cợt, trêu chọc nhau.

< Vãn một phiên chợ.

Bình yên quá, bến Do quê mình...

Du lịch, GO! - Theo Nguyen (TTO)