Dọc đường gió bụi, chắc chắn đôi khi bạn sẽ bắt chợt gặp một cái gì đó tức cười khiến bạn tan biến ngay nỗi nhọc nhằn của kẻ "tabalô" trên bước lãng du.
Thế là click một cái: ảnh vui trên đường cùng chia sẻ cho bao kẻ đang phải "nằm nhà" cùng vui!
< Đứa nào hư cho vào đây

Ảnh chụp tại thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đống gạch và đống cát yểm trợ thêm cho bức ảnh với ý răn đe: gạch tao còn nghiền được ra cát nữa là bọn ranh con.

< Làm chía khóa

Chụp tại đầu đường đôi, TT Mèo Vạc

< Nghe tên quán là thấy "mạnh tay" rồi.
Ấn tượng với cái tên quán ( gần SunSpa Quảng Bình)

< Slogan đã chưa?

Chụp tại Đồng Văn. Ai lên Mèo Vạc chú ý đoạn dốc đi Niêm Sơn (hướng Bảo Lạc) có 2 biển rửa xe cạnh nhau đá đểu nhau rất vui.

< Bán susu trên Tam Đảo.

Chỉ "cấm hợp chợ" chứ không triệt buộc buôn bán nhỏ!
< Đa hệ!

Trên QL 2 đọan gần Tuyên Quang.
< Châu chấu kéo xe trên đường Phạm Văn Đồng - HN.
< Chỉ "nhìn" thôi đã khớp!

Đoạn đèo nguy hiểm - đèo Thung Khe.
< Giày cho công chúa.

Chụp ngay gần đại lý Honda A - > Z ở dưới.
< Honda phục vụ bạn từ A đến Z.

Chụp tại khu phố Tân An / Tân Yên / Hàm Yên / Tuyên Quang.

< Cột cây số hoài niệm.

Chụp tại con đường nối QL 6 cũ và mới.

(Nguồn TTVNOL)