(QNO) - Vài năm lại đây, cứ mỗi độ tháng Ba, con đường hoa sưa gần 2 cây số tại trung tâm Tăk Pỏ (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) trở thành điểm đến của đông đảo người dân và du khách.

Cũng như những nơi khác, hàng cây sưa ở Tăk Pỏ bắt đầu nở rộ từ giữa tháng Ba. Cánh hoa rung rinh trên cành biếc, rồi bỗng chốc lìa cành bay trong gió, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa đằm thắm, thu hút ánh nhìn của du khách lẫn người đi đường.

Nam Trà My vốn được biết đến là thủ phủ của cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam), bên cạnh đó là cảnh vật thiên nhiên hoang sơ, kỳ vỹ và trong lành, từ lâu đã trở thành điểm dừng chân của khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Từ ngày có cung đường hoa sưa tại Tăk Pỏ đã tạo thêm điểm đến cho người dân địa phương, nhất là người yêu hoa, vì không cần về Tam Kỳ hay Tiên Phước vẫn có thể ghi lại những tấm hình tuyệt đẹp ngay tại quê hương mình.

Theo Thiện Tùng (báo Quảng Nam)

Du lịch, GO!