(NLĐ) - Cổ vật ở "làng Hoàng Sa" nhiều đến mức hầu như nhà nào ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng có.

Rất nhiều đồ gốm có giá trị được trưng bày tại phòng khách ở nhà một ngư dân thôn Châu Thuận Biển

Thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được mệnh danh là "làng Hoàng Sa" ở đất liền, bởi hầu như thanh niên, trai tráng ở đây khi lớn lên đều gắn bó với nghề lặn ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Một chiếc đĩa ngư dân nhặt được lúc đi lặn biển

Hầu như ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, nhà nào cũng sở hữu những cổ vật gốm sứ

Nơi đây không chỉ nổi tiếng với nghề lặn biển "cha truyền con nối" ít nơi nào sánh kịp, mà còn nổi tiếng bởi những kho cổ vật.

Cổ vật được trưng bày trong tủ kính của nhà một ngư dân

Người ta tính từ trước đến nay, riêng vùng biển xung quanh thôn Châu Thuận Biển có trên 10 chiếc tàu cổ bị đắm được phát hiện. Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khai quật 2 xác con tàu đắm thu về hàng chục ngàn hiện vật.

Bộ sưu tập cổ vật khá đồ sộ

Số ít những đồ gốm sứ có giá trị được trưng bày trong nhà một ngư dân

Cổ vật ở đây gồm bình, lọ, chén, đĩa gốm sứ có niên đại ít nhất cũng vài trăm năm, nhiều 700-800 năm, được người dân nhặt đem về trưng bày trong các góc nhà, tủ kính.

Một góc tường phòng khách trưng bày những chiếc đĩa có niên đại 300-400 năm

Ông Nguyễn Thanh Nam (60 tuổi, ngụ xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển) cho biết sở dĩ nhà nào cũng có cổ vật là những chén, đĩa, ly, bình như thế bởi đa phần đàn ông ở thôn đều trải qua nghề lặn biển.

Một mảnh gốm sứ được ngư dân nhặt được ở bờ biển

Ngoài cổ vật, rất nhiều vỏ sò, ốc cũng được ngư dân trưng bày trong tủ kính

"Nếu tính thời gian trong một năm, ngư dân ở thôn Châu Thuận Biển sống khoảng 2 tháng dưới nước. Cứ một ngày, trung bình có ít nhất 3-4 tiếng lặn dưới biển. Bởi thế, rất nhiều hang hốc dưới biển sâu hay xác những con tàu mấy trăm năm dưới biển chúng tôi đều gặp. Có rất nhiều loại cổ vật nhưng phần vì tâm linh, kiêng kỵ nên chúng tôi chỉ lấy về những thứ như chén, đĩa dùng trang trí trong nhà cho vui" - ông Nam nói.

Theo Tử Trực (Người Lao Động)

Du lịch, GO!