(GLO) - Cuối ngày, ánh mặt trời khuất dần phía núi, soi chiếu xuống mặt nước như một tấm gương khổng lồ, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn trên lòng hồ thủy điện Ia Grăng 1 (làng Hlũ, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Hồ thủy điện Ia Grăng 1 nằm tại làng Hlũ với cảnh sắc mênh mông và tuyệt đẹp. Những ai từng một lần được ngắm hoàng hôn “dát vàng” trên mặt nước nơi đây đều phải trầm trồ, ấn tượng.

Huyện Ia Grai có hơn 400 ha mặt nước thuộc các công trình thủy điện, hồ đập thủy lợi, ao, hồ. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tận dụng diện tích mặt nước hồ thủy điện, nhiều hộ dân ở xã Ia Grăng đã đầu tư nuôi cá lồng.

Dưới ánh hoàng hôn, phóng tầm mắt nhìn bao quát đôi bờ soi bóng dưới lòng hồ mênh mông. Phía xa, những đồi núi uốn lượn trập trùng, những ngôi nhà của đồng bào Jrai nép mình vào không gian rộng lớn.

Những chiếc thuyền nhỏ đưa du khách đi ngược về lòng hồ ngắm cảnh và thưởng ngoạn không khí rừng núi, thiên nhiên tươi mát, trong lành.

Hoàng hôn trên lòng hồ thủy điện Ia Grăng 1 hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp của thắng cảnh sinh thái kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên hoang sơ với một màu xanh biếc như bức tranh in đậm bóng núi, mây trời.

Theo Maika (Báo Gia Lai)

Du lịch, GO!