(Papiu) - Theo quản gia P’apiu ghé thăm ngọn núi đối diện cách khu nghỉ dưỡng 4km du khách ấn tượng với bản Phia Dầu nép mình khiêm nhường giữa cánh rừng xanh thẳm. Ẩn hiện sau những thửa ruộng bậc thang và sương mờ trên núi cao là những nếp nhà đơn sơ lúc nào cũng đượm khói bếp. Bản Phia Dầu nhỏ mà yên bình, là chốn hoàn hảo để dành một ngày thả hồn giữa thiên nhiên. 

Nơi thiên nhiên đẹp đến lay động lòng người

Từ P’apiu di chuyển khoảng 4km là đến bản Phia Dầu. Đường đi không xa nhưng cũng đặc trưng của những cung đường Hà Giang, quanh co lên xuống, có chỗ cheo leo lưng chừng trên những vách đá cao. 

Quang cảnh hai bên đường lại vô cùng mãn nhãn khiến bất kỳ du khách nào cũng không thể giấu nổi niềm thích thú. Một bên là núi non hùng vĩ một bên là thung lũng nơi người dân bản địa sinh sống. Theo bánh xe lăn là những thửa ruộng bậc thang nối đuôi nhau cùng những con suối trong vắt róc rách chảy ngày đêm hiển hiện trước mắt. 

Hành trình tới bản đi qua con thác tự nhiên cao và đẹp nhất Hà Giang. Dừng xe lại bên đường có thể ngắm trọn ngọn thác mây tung bọt trắng xóa từ đỉnh núi đổ xuống sườn đồi. Khi mặt trời lên cao dòng thác như được dát một lớp ánh kim lấp lánh khiến du khách phải ngẩn ngơ say đắm. Từ hiên nhà The Mellow hay trên đỉnh Yolo Mount có thể thấy thác Phia Dầu thấp thoáng sau rừng cây nhưng phải đến khi lại gần mới thấy hết vẻ đẹp hùng vĩ của nó.

Đây là thác Phia Dầu, người dân ở đây thường gọi là thác Mây, nằm ở xã Yên Định, huyện Bắc Mê, cách Tp. Hà Giang tầm 20km. Đường đến đây rất là dốc, chủ yếu là đèo dốc quanh co nên cũng không quá nhiều người biết đến sự tồn tại của nó. Ngay cả những người đi Hà Giang nhiều lần và ngay cả người pử Hà Giang chưa chắc đã biết đến con thác này, rất may mắn khi mình có dịp được chiêm ngưỡng nó, rất đẹp và hùng vỹ khiến cho con tim mình như muốn rụng rời.

Ở giữa bản Phia Dầu còn có một thác nước tự nhiên khác được người dân gọi là thác Không Tên. Không dài và hùng vĩ như thác Phia Dầu, con thác này mang nét đẹp hiền hòa, êm dịu. Nước đổ xuống mặt đất tạo thành hồ nước nhỏ trong vắt có thể nhìn rõ những mảng rêu xanh cùng hệ sinh vật phong phú. Dù không được gắn với một cái tên đặc biệt nào nhưng qua thời gian con thác này vẫn luôn là nét đẹp đặc trưng của Phia Dầu, là thứ gắn bó thân thương và hơn vậy còn tạo ra nguồn điện phục vụ đời sống của dân bản.

Nơi nhịp sống chậm lại…

Khi mái nhà sàn đầu tiên xuất hiện cũng là lúc cánh cửa bước vào một thế giới tách biệt được mở ra. Cách trung tâm xã Yên Định khoảng 7km, thôn Phia Dầu có chưa đến 30 hộ dân, 100% đồng bào là dân tộc Dao sinh sống. Càng đi sâu vào bên trong bản hộ dân càng thưa dần, những mái nhà sàn trở thành nét điểm xuyết vào bức tranh thiên nhiên rộng lớn. 

Điều thấy rõ nhất ở Phia Dầu là không khí trong lành và sự yên lặng gần như tuyệt đối. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thác đổ dội vào vách đá tận sâu trong rừng, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng gió hát. Thỉnh thoảng ở một góc nào đó trẻ í ới gọi nhau đi chơi khiến cả không gian vắng lặng chợt như bừng tỉnh.

Vào những ngày chợ phiên không khí ở bản Phia Dầu nhộn nhịp hơn hẳn. Người Dao ở Phia Dầu họp chợ vào các ngày 6, 16 và 26 âm lịch hàng tháng. Chợ quy mô nhỏ chủ yếu là nơi để người dân trong bản trao đổi hàng hóa, mua sắm thức ăn và những vật dụng cần thiết cho gia đình. Những ngày họp chợ cũng là khi các em bé Dao thích nhất vì được theo bà, theo mẹ đi chợ và gặp gỡ những người bạn nhỏ. Dáng người nhỏ xinh tung tăng trên những con đường đất. Cứ thế tiếng cười trong trẻo vang khắp bản nhỏ. 

Nơi “hoa nở trên đá”

Cuộc sống ở bản Phia Dầu còn nhiều khó khăn. Tới thăm bản du khách sẽ nhận thấy chỉ có đoạn đường ở ngoài là được bê tông hóa còn lại mọi lối đi ở Phia Dầu là những con đường đất quanh co mà nhiều người gọi vui là “con đường đau khổ” bởi mùa khô nắng lên bụi nhiều những ngày mưa lại lấm lem bùn đất và trơn trượt. 

Thế nhưng chính trên những con đường ấy hằng ngày người dân bản địa vẫn chăm chỉ ra đồng làm lụng, những đứa trẻ vùng cao vượt khó chân trần tay xách dép để đến trường tìm con chữ.

“Đây là con đường người Dao ở bản Phia Dầu đã đi cả đời”. Họ dành cả đời để vươn lên những khó khăn bằng sức sống mạnh mẽ, để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ lạc quan và yêu cả những thiếu thốn, khó khăn của mảnh đất quê hương. 

Các giá trị văn hóa Dao cũng được người dân địa phương gìn giữ qua ngôn ngữ và trang phục. Họ sử dụng tiếng dân tộc trong sinh hoạt hàng ngày, truyền dạy lại cho con cháu, tự hào giới thiệu và chia sẻ mỗi khi có khách phương xa ghé thăm. Giữa màu xám trần trụi miền cao nguyên đá, ẩn sâu trong rừng cây xanh mướt, vẫn luôn có những “bông hoa” đẹp đẽ và rạng rỡ đến vậy…

Nếu một ngày bạn có dịp ghé P’apiu hãy cùng quản gia đến Phia Dầu một lần – bản nhỏ bình yên, nơi thiên nhiên tuyệt đẹp và những câu chuyện thú vị chờ đợi bạn khám phá!

Theo Papiu.vn

Du lịch, GO!