(GLO) -  Thành phố thức dậy với không gian thật tĩnh lặng, mù sương, không khí trong lành buổi bình minh như xóa tan hết sự nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại. Pleiku vẫn thế, thân thiện, giản dị, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, vẫn đong đầy bản sắc văn hóa độc đáo của các cộng đồng dân tộc sinh sống ở đây.

Chùa Minh Thành đẹp huyền ảo trong ánh nắng ban mai.

Pleiku trong sương mù.

Quảng trường Đại Đoàn Kết-"Trái tim" của Phố núi.

Sắc màu cộng đồng các dân tộc thiểu số trên cao nguyên Pleiku.

Những nét văn hóa truyền thống độc đáo.

Cô gái Phố núi và du khách.

Thành phố vào đêm.

Hoàng hôn từ Hàm Rồng.

Khung cảnh thiên nhiên êm đềm, thanh bình.

Giữ mãi sắc xuân.

Theo Lê Văn Vinh (báo Gia Lai)

Du lịch, GO!