(TNO) - Có một điểm đến được đông đảo bạn trẻ ví như khu rừng nhỏ tại TP.HCM, thu hút nhiều người đến vui chơi, chụp hình và thư giãn…

Hai bên lối vào công viên được phủ xanh

Tọa lạc tại số 6 Nguyễn Văn Lượng (nối dài), P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Công viên văn hóa Gò Vấp thu hút người trẻ đến vui chơi. Tại đây, thời gian mở cửa bắt đầu từ 4 giờ và đóng cửa lúc 22 giờ mỗi ngày. 

Ngay từ sáng sớm, nhiều người từ trẻ em, thanh niên đến người lớn tuổi đã có mặt để chạy bộ, đi dạo, chụp hình… khiến cho nơi đây khá nhộn nhịp.

Xung quanh là những mảng xanh tươi mát

Gặp Trần Hoàng Minh Quân, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, đang cùng nhóm bạn chụp hình tại đây. Quân cho biết: "Thường nhóm mình sẽ lựa chọn những địa điểm để chụp hình mà không tốn quá nhiều chi phí.

Một số bạn trẻ chụp hình tại “khu rừng nhỏ”

Tại công viên này có đa dạng góc chụp phù hợp với nhiều phong cách. Không những vậy, còn có từng dãy cây xanh tạo bóng mát. Nhóm dự định sẽ thực hiện một bộ ảnh trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, vì nếu kéo dài thời gian sẽ khiến mẫu lẫn người chụp cảm thấy mệt, đuối sức, dẫn đến bức hình không được đẹp".

Nơi đây là địa điểm vui chơi của nhiều sinh viên

Diện chiếc đầm trắng cùng bó hoa tươi trên tay, Trần Hoàng Nhật Anh (20 tuổi), ngụ tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM, nhanh chóng tạo dáng trong không gian cây xanh tại công viên. "Từ trước đến nay mình chủ yếu chụp hình trong những quán cà phê. Ở đây khá gần nhà nên mình thường xuyên đến để vui chơi, đi dạo… Còn chụp hình ngoại cảnh thì hôm nay là lần đầu tiên", Nhật Anh cho hay.

Chỗ này không gian mát mẻ nên nhiều người ra đây câu cho vui

Đi cùng bạn đến công viên để chụp hình, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (30 tuổi), ngụ tại TP.Dĩ An, Bình Dương, nhận xét: "Mình thấy không khí thoáng đãng, mát mẻ, có nhiều cảnh đẹp và hơn hết là được hòa vào thiên nhiên tuyệt vời".

Hay nhóm bạn gồm 3 thành viên của Hà Hoàng Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chọn đến công viên này để thực hiện một sản phẩm video phục vụ cho môn học. "Rộng rãi, mát mẻ và thoải mái… là những điều chúng mình cảm nhận được ở nơi đây", Nhi nói.

Trò chuyện với 5 sinh viên của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, các bạn cho hay đến từ các quận của TP.HCM. Lương Hoàng Yến Nhi (19 tuổi), ngụ Q.11, TP.HCM, chia sẻ: "Sau mỗi giờ học hay những lúc rảnh rỗi, nhóm mình đều hẹn nhau đến công viên để vui chơi, tán gẫu. Thay vì ra quán cà phê thì vào đây chơi, chúng mình chỉ tốn 5.000 đồng giữ xe. Ngược lại được trải nghiệm đa dạng hoạt động như: dã ngoại, tập thể dục, đi dạo…".

Nhiều người ghé đến “khu rừng nhỏ” chụp hình ngay từ sáng sớm

Còn Lê Thị Ngọc Ánh (19 tuổi), quê ở Đắk Nông, thì kể: "Mỗi lần nhớ quê, mình sẽ đến đây. Bởi có nhiều cây xanh và cảm giác yên bình như đang ở quê mình vậy".

Công viên văn hóa Gò Vấp cũng là một trong những địa điểm vui chơi yêu thích của Nguyễn Thị Ngọc (23 tuổi), ngụ P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM. "Địa chỉ của công viên rất dễ tìm. Vào những ngày cuối tuần ở đây khá đông. Nhiều gia đình dẫn con cái đến khu vực vui chơi, tập thể dục. Còn có khu vực riêng cho bạn trẻ chơi bóng rổ. Ngồi ở công viên có thể ngắm máy bay hay đón hoàng hôn rất thú vị. Mình thường tìm một góc nhỏ, yên tĩnh để vẽ tranh suốt một ngày chủ nhật", Ngọc nói.

Theo Tuyết Cẩm (Thanh Niên)

Du lịch, GO!