(ĐNCT) - Không nhiều người biết ngã ba đường Trần Hưng Đạo B và đường Lưu Xuân Tín (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) còn có thế giới mua bán sỉ cá cảnh độc nhất vô nhị suốt hơn 20 năm qua bởi chợ “âm phủ” mở vào lúc 3 giờ và tan vào lúc 6 giờ sáng.

Khu vực ngã ba đường Trần Hưng Đạo B và đường Lưu Xuân Tín (quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những chợ cá cảnh lâu đời nhất Sài Gòn, cung cấp nhiều loại cá cảnh và các phụ kiện, thủy sinh đa dạng. 

Trong bóng tối tờ mờ hay dưới ánh đèn vàng vọt, người mua, kẻ bán trả giá xôn xao một góc phố. Ánh đèn đường tù mù khó quan sát, khách hàng được tiểu thương cho mượn đèn pin để soi chọn cá.

Tuy nhiên, không nhiều người biết nơi đây còn có thế giới mua bán sỉ cá cảnh độc nhất vô nhị suốt hơn 20 năm qua bởi chợ “âm phủ” mở vào lúc 3 giờ và tan vào lúc 6 giờ sáng.

Chợ chỉ bán sỉ. Cá cảnh được tiểu thương cho vào từng bịch nhựa rồi bày bán dọc vỉa hè.

Đà Nẵng cuối tuần mời quý độc giả cùng hòa vào không khí nhộn nhịp lúc tờ mờ sáng ở chợ “âm phủ” qua chùm ảnh của tác giả Như Nguyệt (Đà Nẵng).

Chợ cá cảnh Lưu Xuân Tín đã có từ vài chục năm trước, trở thành nơi giao thương quen thuộc của dân chơi và kinh doanh cá cảnh.

Người mua bán nhộn nhịp nơi tập kết túi bóng to, nhỏ đựng đủ loại cá cảnh.

Giá cá cảnh mỗi bịch khác nhau tùy kích cỡ, chủng loại và độ đẹp của cá.

Các xe máy hối hả tủa đi khắp nơi giao hàng cho các tiệm cá cảnh bán lẻ trong thành phố.

Theo Đà Nẵng cuối tuần

Du lịch, GO!