(BTĐL) - Thác Lồ Ô nằm trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa phận xã Ea Lai, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 100 km, là một trong những thác đẹp, hùng vĩ và khá hoang sơ.
Nằm ngay dưới chân cầu Ea H’Mlay, dòng suối Ea H’Mlay trong vắt chảy qua những triền đồi quanh co, men theo những tảng đá dưới tán cây rừng, đổ thẳng xuống một vách đá dựng đứng, tung bọt trắng xóa tạo nên một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.
Thác chính có độ cao khoảng gần 30 mét chia thành 3 tầng chính, với những dòng nước đổ từ trên cao xuống, mỗi khi gặp những cơn gió tạt ngang qua sẽ tạo ra những làn hơi mát lạnh. Suối Ea H’Mlay chảy ra sông Krông Năng qua những dải đá thấp dần tạo nên những thác nhỏ và vũng nước rất đẹp.
Hiện nay do chưa nhiều người biết đến nên thác vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có của núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch khám phá, trải nghiệm lý tưởng.
Theo Ngọc Tuyên (Bảo Tàng Đắk Lắk)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.