(LĐO) - Bên cạnh phố biển đang ngày càng hiện đại hóa với nhiều nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí cao cấp, vẫn có một biển Cửa Lò hoang sơ đến nao lòng.
Nét riêng của khu đô thị du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An) là sự hòa quyện giữa phong cách hiện đại và các dáng nét hoang sơ, thuần khiết của thiên nhiên. Trong đó, đảo Hòn Ngư là nơi hội tụ đầy đủ nhất những nét đẹp quyến rũ tự nhiên có từ ngàn năm qua của thiên nhiên xứ Nghệ.
Đảo Hòn Ngư (Song Ngư) cách đất liền 4km, những ngày đẹp trời, du khách có thể đi đến đảo bằng ca nô cao tốc.
Trên đảo có cầu cảng để đón du khách. Nước biển ở đây trong xanh có thể nhìn thấu tận đáy.
Các nữ du khách đến từ Thanh Hóa rất thích thú trải nghiệm khi bước chân xuống biển Hòn Ngư.
Sát mép nước là bãi sỏi mênh mông, với rất nhiều hòn sỏi đẹp, được sóng biển bào mòn trơn nhẵn, du khách có thể lấy một ít về làm kỉ niệm.
Khung cảnh trên đảo hết sức hoang sơ, bình yên. Đảo Song Ngư rợp bóng cây xanh. Cây ở đây chủ yếu mọc tự nhiên từ nhiều năm qua.
Chùa Song Ngư trên đảo mới được phục dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Trước sân chùa Song Ngư có giếng cổ hàng nghìn năm tuổi, cho nước ngọt trong lành và 2 cây lộc vừng 600 năm tuổi.
Cùng với đảo Song Ngư, đảo Lan Châu cũng mang vẻ đẹp hoang sơ pha lẫn với những kiến trúc hiện đại, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi về với Cửa Lò.
Theo Quang Đại (Lao Động)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.