(TCDL) - Bất kể ngày thường hay thứ bảy, chủ nhật, chợ đêm Đà Lạt bước vào mùa hè luôn sôi động. Buổi tối, du khách đến đây để thưởng thức những "đặc sản" đường phố của chợ đêm (chợ âm phủ).
Đoàn du khách Hàn Quốc đến tham quan chợ đêm. |
Chợ đêm Đà Lạt không phải là một điểm du lịch nhưng từ lâu đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong chuyến du lịch Đà Lạt. Chợ đêm, hay còn gọi là chợ âm phủ, được bao quanh bởi các khách sạn, gần với hồ Xuân Hương. Trong không khí se lạnh của phố núi, du khách rất thích thú khi trải nghiệm một đêm dạo quanh chợ để mua sắm, hay ngồi giữa trời để thưởng thức các món ăn đường phố - "đặc sản" của chợ đêm.
Chợ đêm Đà Lạt mùa hè luôn đông đúc, dù là ngày thường. |
Cái tên "chợ Âm phủ" bắt nguồn từ thời chưa có đèn đường, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt ra tới hồ Xuân Hương. Hè năm nay, chợ đêm hoạt động lại bình thường sau thời gian đóng cửa chống dịch, du khách đổ về rất đông, thứ hai, thứ ba,... không phải ngày nghỉ vẫn đông nghẹt người.
Ngay kế bên bánh tráng nướng cũng là món đặc sản của chợ đêm, là khoai lang nướng và bắp nướng. |
Áo len, áo lạnh cũng là một đặc sản của chợ đêm, bởi hàng ở đây bán rất rẻ mà lại tốt. Nhiều du khách đi Đà Lạt không mang theo áo lạnh cũ mà đến chợ đêm mua rồi mặc luôn. |
Vớ được bán với giá siêu rẻ: 35.000 đồng/ 3 đôi, nhìn bên ngoài cũng rất tốt, nên được nhiều du khách lựa chọn. |
Theo Như Ngọc (TCDL TPHCM)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.