(Điền Gia Dũng) - Mình xài cái loa Bluetooth Enkor S2850 Nâu đã đôi ba năm rồi. Trưa bửa hủm, mở mấy tập tin nhạc trong máy tính lên nghe thì phát hiện tiếng phát ra nhỏ téo, chỉ toàn là treble mà không có tiếng bass nào. Khiểm tra các nút, kiểm tra equalizer... mọi thứ vẫn ổn nhưng bass 'đình công'. Chẹp, có chiện rồi đây!

Vậy là rút 2 cái loa nhỏ ra khỏi cái cục bass, ôm cái thùng này ra ngoài. Đây là bộ loa Enkor mà vài ba năm trước mua trên Shopee. Nó gồm 1 loa siêu trầm và 2 loa vệ tinh với thiết kế màu gỗ, trông cổ điển pha lẫn hiện đại nhưng đường nét tinh tế và cho âm thanh rất nhuyễn, bass chắc. Vậy nhưng hôm nay nó 'điếc' rồi, 'điếc' bass lẫn âm nền.

Bán đồ điện nên các thứ đồ nghề ta có sẳn, mở nắp sau 'làm thịt' nó thôi!

Văn vít tháo nắp sau của thùng bass, mình kéo nắp ra: trong đó có cái loa bass tấc rưỡi màng lụa, mạch ampli, trên mạch có 3 con IC công xuất màu đen gắn dính vô cánh toả nhiệt nhôm. Hồi trước khi xài cái loa này, mình cũng xài một bộ loa vi tính khác với 1 bass + 4 loa vệ tinh nhưng là 5.1 đểu (thật ra nó cũng chỉ là 2.1 thôi), rống to nhưng tiếng không hay.

Bộ loa ấy sau khi xài mười mấy năm thì nó cũng điếc bass. Do quá cũ và dây nhợ loằng ngoằng nên mình 'rả đồ dếch' bán sol luôn. Hàng đểu chạy mười mấy năm trong khi hàng tốt hơn chạy... 3 năm điếc bass, đúng là xúi quẩy thiệt!

Phía trong thía này đây: Mé trái là cục tranfaut cấp nguồn, phải là mạch khuếch đại có 3 con IC công xuất bên tấm tản nhiệt nhôm - 3 con tương ứng với 3 loa.

Nhưng chừ thì ta đang banh chành nó ra: Trước tiên thì ta dùng đồng hồ vạn năng có sẵn đo cái củ loa bass cái đã - nó tốt. Con IC xuất bass nằm ngoài cùng, cấp điện vô thì nó nóng trong khi 2 con IC loa vệ tinh mát. Thử đo cục nguồn, nguồn đủ. Dùng kiếng lúp soi kỹ thì con IC bass này ký hiệu TDA2030A, loại rất phổ thông trong các loa thùng kéo và loa vi tính tầm trung.

Cái đồng hồ đa năng hàng Tàu khựa nhưng cũng xài tốt mười mấy năm rồi, rất hữu dụng. Có điều nếu đo sai một phát là trực chỉ thùng rác liền.

Đo chân số 3 và số 5 (mẹo này search trên mạng thôi), nó có điện thế đủ. Kiểm tra đường mồi của nó ở chân số 2 IC TDA2030A có 1 con tụ điện và con điện trở (cái này cũng thông tin trên mạng), nó trông có vẻ rất ổn nhưng chắc chắn nhất phải tháo IC ra đo mới biết được... nhưng mình nghĩ chắc là con IC hư. Vậy là để tạm đó: Hết coi Youtube, hết nghe nhạc vì khó có thể xem câm.

Đem ra tiệm sửa á? ở đâu? Nhật Tảo. Cũng được thôi nhưng nó hơi cồng kềnh nếu vừa đi sửa, vừa đi bổ hàng. Lại nữa là cái loa cưng của mình ra ngoài đó đám thợ có coi đồ của mình ra cái đám ôn gì đâu. Dám chừng giam cho vài ngày (mất công đi lần nữa), rồi phán bệnh này bệnh kia để tính giá cao hơn hay làm lạc mất ốc vít... Thôi thì ta sẽ tự sửa vậy!

Con IC nghi ngờ có 5 chân phía trên cùng, trái. Nó có ký hiệu TDA2030A.

Một vài bữa sau, có chuyến đi bổ hàng trên chợ điện tử Nhật Tảo, mình mua luôn mấy cái linh kiện để sửa cái loa. Mua mé các sạp ngoài đường trong khu chợ Nhật Tảo không có đâu, linh kiện phải vào tầng trệt của cao ốc: trong đó đầy các cửa hàng chuyên linh kiện, thứ gì cũng có.

Linh kiện mình mua sẵn đây, chỉ 15 ngàn đồng. IC2030A giá 10k, còn lại là giá mấy cái tụ và trở. Mua lẻ chứ dân chuyên có thẻ mua bịch trăm con. thậm chí mua ký nhất là LED.

Thứ mình mua là 1 con IC TDA2030a có 5 chân. Ta mua hờ thêm 2 cái tụ 4.7µF, mấy con điện trở 2,2Ω chạy chân mồi IC - mấy con này hiếm khi hư nhưng cứ dự phòng cho chắc vì chả bao tiền. Tổng cộng là 15k: mười lăm ngàn bạc bèo bọt!

Trưa hôm qua rảnh rỗi tháo cái bass ra 'làm thịt': Cắm mỏ hàn, lên cò cây hút chì sẳn. Xả chân IC thì phải có cái này vì nó nhiều chân (Nếu không, bạn có thể xài đoạn ống gen nhỏ làm cho đầu nhọn để nó phun tia: một đầu ngậm miệng và thổi thật mạnh để bay sạch chì đi). Xử từng chân: chân 1, chân 2... đến chân 5.

Trái tim của bộ khuếch đại đây: IC2030A mình vừa tháo ra để cạnh con mới.

IC rời ra khỏi mạch in rồi thì mở ốc cánh giải nhiệt, kéo con 2030 ra. Chừ thì đo cái tụ và con trở ở mạch chân mồi số 2: nó OK. Dzị hẳn là con IC có vấn đề! Ta lắp con mới vô thôi nhưng trước đó sẽ trét cho nó miếng mỡ tản nhiệt, cái này giúp tăng sự tiếp giáp với cánh nhôm. Xiết chặt xong chấm hàn lại, khéo léo chút và nếu chì (thiếc) tốt thì mạch không khác gì nguyên thuỷ, không chút lấm lem nào.

Thoa keo tản nhiệt lên IC trước khi lắp vô.

Bi giờ hồi hộp đây: ta cắm giắc âm thanh, cắm điện và sờ đầu giắc. Loa bass im re bà rè... Chẹp, mình quên mở công tắc - Tiếng ù phát ra loa khi ta cầm đầu giắc, ngon rồi nghe. Sờ cánh giải nhiệt, nó mát rượi - Dzị là có thể ráp vô rồi thử rồi!

Lắp xong, y như chưa ai động chạm gì tới em nó cả!

Đem vô bàn vi tính, cắm cặp loa vệ tinh, cắm anten (chả là loa nó có đài FM), cắm dây mọi thứ rồi mở bài Tan (Tiến Đồng). Chậc chậc, mở lớn nghe phê lòi không khác gì hồi mới mua, thành công rồi nghen!

Vậy đó: cứ tìm tòi trước, kiên nhẫn và khéo léo một chút thì có lẽ việc gì cũng xong thôi mà. Phượt cũng thía thôi, không chỉ là khám phá những địa danh và mọi nẻo đường ít người biết mà cũng cần vận dụng nó trong cuộc sống: Chưa biết? Ta nghiền ngẫm, xem xét rồi xử lý cũng sẽ thành công thôi - đó là 'phượt đời'.

Cảm ơn các bác đã xem bài, chúc mọi người thiệt phẻ.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!