(HBO) - Ở quần đảo Trường Sa, những chú chó không chỉ là người bạn thân thiết của lính đảo, mà còn còn tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chuyến công tác đến với các đảo trên quần đảo Trường Sa, đến đảo nào, chúng tôi cũng quan sát, trò chuyện để thấu hiểu cuộc sống của lính đảo. Và cũng là để thấy được những hình ảnh thân thuộc của đất nước Việt Nam trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đó những giậu mồng tơi xanh tốt, những luống rau muống tươi mơn mởn hay những chú lợn mập mạp. Hình ảnh những chú chó sinh trưởng trên đảo vui đùa với cán bộ, chiến sỹ và cả với những khách lạ từ đất liền thật gần gũi, thân thuộc.

Chó ở đây có rất nhiều loại vì được thường được chuyển qua lại giữa các đảo để tránh giao phối cận huyết.

Tuyến phía Nam của quần đảo Trường Sa, Đá Lát là điểm đảo đầu tiên chúng tôi đặt chân đến. Trông thấy khách lạ lên đảo, ban đầu, những chú chó tỏ ra cảnh giác với vẻ mặt lạnh lùng. Thế nhưng, khi được cán bộ, chiến sỹ trên đảo "giới thiệu”, chúng không còn giữ vẻ mặt "hình sự" nữa mà vẫy đuôi, ôm lấy chân của những vị khách từ đất liền.

Những chú chó ở đây rất dạn nước vì thường xuyên bới dưới biển, thậm chí chúng bắt được cả cá.

Trung úy Nguyễn Thành Trung, đảo Đá Lát chia sẻ: Ở các đảo, chó là bạn chứ không phải nuôi làm thực phẩm. Mỗi chú chó đều có tên riêng với những tính cách riêng, chúng khôn và bơi lội rất giỏi. Cuối năm ngoái, 6 chú chó của đảo bơi ra bãi cạn, lúc mải chơi quên đường về. Hôm đấy, biển động dữ dội, cứ tưởng chúng sẽ bị cuốn ra biển, nhưng sau đó đều bơi trở vào đảo an toàn.

Các chú chó trên đảo Đá Lớn B tìm bóng mát để nằm

Trong số các đảo, điểm đảo, chúng tôi ấn tượng nhất có lẽ là đàn chó trên đảo Thuyền Chài. Những chú chó ở đảo Thuyền Chài cao lớn, mập mạp và rất quấn người. Ở đảo này còn có một chú chó đặc biệt có tên "Bảy Chột”, hay còn gọi là CR7. Chú chó này đặc biệt ở chỗ bị chột một mắt và là chú chó hiếm hoi còn sót lại sau cơn bão Tembin quét qua đảo hồi cuối năm 2017.

Còn đây là đội "đặc nhiệm" không thể thiếu trên đảo Đá Lớn A

Theo cán bộ, chiến sỹ trên đảo chia sẻ: Những chú chó không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là một chiến sỹ canh giữ biển trời quê hương thực thụ. Với đôi tai thính, mắt sáng và khả năng phát hiện mục tiêu từ xa, đặc biệt là mục tiêu lạ trên biển, những chú chó luôn đồng hành cùng cán bộ, chiến sỹ trong những ca gác hay đi tuần tra.

Một chú chó trên đảo Cô Lin ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xuống chở đoàn công tác rời đảo...

Khi cán bộ, chiến sỹ chăm sóc chúng hoàn thành nhiệm vụ, đến ngày trở về đất liền, chúng cũng buồn bã, quyến luyến. Có những chú chó nhảy xuống biển bơi theo xuồng tiễn cán bộ, chiến sỹ trở về đất liền.

Với những chiến sỹ trẻ lần đầu ra đảo công tác thì những chú chó thực sự là người tâm tình, giúp chiến sỹ nhanh chóng vơi đi nỗi nhớ nhà, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chiến sỹ trẻ Lý Văn Cảnh, đảo Thuyền Chài vẫn nhớ như in ngày đầu ra đảo nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng khi bước chân lên đảo, Cảnh và đồng đội đã nhận được sự chào đón nhiệt thành của cán bộ, chiến sỹ và những chú chó được nuôi ở trên đảo.

Cùng chung sống trong không gian chật hẹp nên cả đàn chó đều nằm dưới sự chỉ huy và "chấp hành nghiêm mệnh lệnh" của một con đầu đàn.

"Khi chúng tôi đứng gác, chúng nằm dưới chân bầu bạn cùng. Trong sinh hoạt đời thường, chúng cũng luôn đồng hành cùng chiến sỹ. Những giây phút chơi đùa với chúng khiến chúng tôi quên đi nỗi nhớ nhà, vững tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- chiến sỹ Cảnh bộc bạch.

Chú chó tắm mát trên đảo Đá Lớn B

Mặc dù thời gian được nô đùa với những lính đảo "bốn chân” không nhiều, nhưng chúng tôi cảm thấy lưu luyến với những chú chó tinh khôn, thân thiện ở nơi đầu sóng, ngọn gió. Trên chuyến tàu trở về đất liền, chúng tôi được nghe bài thơ rất xúc động của đại úy Hoàng Hải Lý, Trường Sỹ quan không quân Nha Trang về giây phút chia tay giữa cán bộ, chiến sỹ trên đảo với những người bạn thân thiết của mình:

"Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây

Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm

Sóng thì to, nước biển kia rất mặn

Mày cứ bơi ra, sao tao thể cầm lòng

Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không

Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng

Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng

Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa…

Một chú gà tìm được nơi ấp trứng lý tưởng trong một hốc cây khô trên đảo Song Tử Tây.

Theo Viết Đào (Báo Hoà Bình), ảnh từ nhiều nguồn

Du lịch, GO!