(VTC) - Dù không được nhiều người nhắc đến nhưng thác Cò Là không hề kém sức hút so với những ngọn thác cùng quê. Cao Bằng nổi tiếng với thác Bản Giốc hút hồn du khách bởi sự hùng vĩ với nước non hữu tình, khoảng không mênh mông tươi đẹp của thiên nhiên hòa cùng đất trời. Vẻ đẹp ngoạn mục ấy đã ghi dấu Cao Bằng trên bản đồ du lịch của Việt Nam, tạo nên điểm tham quan luôn tấp nập du khách thập phương.

Bên cạnh một Cao Bằng diễm lệ với thác Bản Giốc rộng lớn, vẫn còn một thác Cò Là ít được biết đến nhưng không kém phần lôi cuốn, và đặc biệt là vẫn giữ được sự nguyên sơ của một vùng quê thanh bình.

Đi từ thị trấn Trùng Khánh đến trung tâm xã Chí Viễn, khách có thể di chuyển men theo con đường bê tông xuyên qua xóm Nà Mu, vượt Nhà máy Thủy điện Thoong Gót tầm 1km sẽ thấy thấp thoáng phía xa những ngôi nhà sàn truyền thống của người dân tộc Tày ở xóm Bản Luộc, gần đó là thác Cò Là.

Ngọn thác dù có kích thước khá khiêm tốn nhưng vẫn mang vẻ đẹp quyến rũ của núi rừng Đông Bắc. Nằm ở xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng, thác Cò Là là sản phẩm của tự nhiên sau khi trải qua hàng nghìn năm kiến tạo.

Dòng nước của thác đổ xuống từ độ cao khoảng 30 mét được chia thành 3 tầng, chảy xiết qua những ghềnh đá, len lỏi qua vạt rừng rồi lững lờ chảy qua các lũy tre, thửa ruộng màu mỡ do được phù sa bồi đắp để xuôi về phía Tha Lung.

Giữa không gian núi đồi ngập tràn trong sắc xanh của cây cỏ, thác Cò Là hiện ra như một dải lụa mềm mại chấm phá cho bức tranh nơi đây thêm phần thơ mộng. Tiếng thác đổ hiền hòa xen lẫn với âm thanh nước chảy dịu êm như một bản hòa ca của thiên nhiên, giúp xoa dịu tâm hồn người lữ khách.

Cũng bởi thác không có độ dốc cao và dòng chảy khá êm đềm nên Cò Là mang lại cảm giác thanh bình và thư thái hơn là sự choáng ngợp, kích thích khi đứng trước những con thác lớn kỳ vĩ.

Nước ở thác Cò Là mát rượi, màu xanh quanh năm và đặc biệt là vẫn giữ được sự trong sạch. Xung quanh thác có nhiều bãi cỏ mướt mát trải dài, rất phù hợp để tổ chức những buổi cắm trại.

Từ tháng 4 đến tháng 9, thác Cò Là khoác lên mình vẻ mạnh mẽ và kỳ vĩ nhất với những con nước cuồn cuộn đổ về. Trong khi đó, nếu ghé thăm thác vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một thác Cò Là hiền hòa và yên ả hơn.

Đặc biệt, khung cảnh ở đây sẽ càng thêm phần nên thơ vào mùa lúa chín với những thửa ruộng vàng rực trải dài bên sông, sau những rặng cây cùng thấp thoáng những dãy núi xa xa. Một cảnh tượng vô cùng đẹp và rất đặc trưng của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thác Cò Là là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn “trốn” đám đông khách du lịch để tận hưởng trọn vẹn cảnh thiên nhiên bình yên, thơ mộng. Không gian xinh đẹp của thác Cò Là cho thấy Cao Bằng không chỉ lôi cuốn bởi thác Bản Giốc hùng vĩ mà những vùng đất xung quanh cũng mang một sự quyến rũ riêng mang đậm bản sắc của núi rừng Đông Bắc.

Theo CERSEI (VTC News)

Du lịch, GO!