(KTĐT) - Những ngày qua, nhiều người dân đi qua khu vực hầm chui Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh tầng tầng, lớp lớp các loại cây xanh mát làm dịu đi cái nắng Hè của Thủ đô Hà Nội.
Người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Đại Lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng không khỏi ngỡ ngàng trước hệ thực vật xanh mát.
Hai bên tường hầm chui được phủ một màu xanh của cây cúc tần Ấn Độ.
Phía trên, những hàng cây trà là sinh sôi và phát triển mạnh, phủ xanh cả con đường.
Không chỉ trà là, cúc tần Ấn Độ mà nhiều loại cây phát triển mạnh mẽ tại khu vực hầm chui tạo nên một thảm thực vật phong phú.
Tại khu vực này, cây xanh được trồng xen kẽ, tầng lớp bao phủ lấy nhau tạo nên một màu xanh bắt mắt.
Nhìn từ trên cao, hầm chui Đại Lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng mang một vẻ đẹp hiện đại của Hà Nội.
Cúc tần Ấn Độ phát triển mạnh mẽ buông xuống hai bên đường.
Nhiều người dân cảm thấy thích thú khi di chuyển qua hầm chui.
Một màu xanh mát, bắt mắt thu hút ánh nhìn của người dân khi di chuyển qua hầm chui Đại Lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng.
Mặc dù đem lại một vẻ đẹp thu hút nhiều người chiêm ngưỡng nhưng khu vực này phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên không xuất hiện tình trạng người dân dừng xe chụp ảnh.
Bên trên hầm chui, thực vật chia thành nhiều tầng xanh tốt.
Việc có nhiều cây xanh được trồng tại khu vực giao thông đông đúc khiến cho cái nắng hè miền Bắc được dịu bớt.
Không chỉ thu hút người nhìn, cây xanh còn giúp hạ nhiệt khu vực hầm chui.
Theo Phạm Công/GTHN (Kinh Tế Đô Thị)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.