(CLXH) - Cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, Công viên thực vật cảnh Việt Nam được ví như ốc đảo giữa lòng Thủ đô. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ngày hè nóng nực.

Mặc dù mới chỉ vào đầu hè nhưng người dân miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang phải đối diện với những ngày oi bức với mức nhiệt lên đến 39 - 40 độ. Giữa một Hà Nội nóng nực và xô bồ, Công viên thực vật cảnh Việt Nam xuất hiện như là điểm đến hấp dẫn bởi vẻ đẹp và không gian xanh nơi đây.

Tọa lạc tại Thanh Trì, Hà Nội, công viên đem đến một không gian xanh như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông Đào Mạnh Hùng, Giám đốc Công viên thực vật cảnh Việt Nam cho biết, với mục đích cải thiện cảnh quan đô thị và kích cầu lối sống xanh, ông cùng đội ngũ nhân viên đã và đang cố gắng tạo nên một địa điểm du lịch giúp du khách tận hưởng và hòa mình cùng thiên nhiên. 

Công viên rộng khoảng hơn 5 ha với rất nhiều những loài thực vật độc lạ. “Mùa nào thức nấy”, du khách sẽ được tận hưởng những vẻ đẹp riêng theo từng mùa. Cuối thu đầu đông là thời điểm giàn Ngọc Bích đỏ nở rực một góc trời. Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của hoa cúc cổ. 

Đầu hè, công viên tràn ngập sắc hồng của hoa tường vi. Hoa dâm bụt, chi cúc, hoa hồng luôn được chăm sóc và nở quanh năm. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm không thể bỏ lỡ với những tín đồ đam mê “sống ảo” trong mùa hè này.

Bên cạnh giá trị về mặt du lịch, công viên còn sưu tầm, bảo tồn rất nhiều những loài thực vật, đồ trang trí mang ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, hàng trăm gốc cúc cổ đang được chăm sóc tại đây. 

Được biết, cúc cổ là loài hoa mang đậm những nét văn hóa truyền thống của người Việt. Ngày nay, cúc cổ càng trở nên hiếm có bởi sự cầu kỳ trong việc chăm sóc. Tuy nhiên, ông Hùng và công viên đã rất nỗ lực trong việc bảo tồn và mang vẻ đẹp ấy đến gần hơn với nhịp sống hiện đại.

Không khó để bắt gặp những loài động vật như chim, ngỗng hay chim bồ câu. Sự xuất hiện của chúng khiến không gian trở nên yên bình, tự tại. Bỏ lại những ồn ào, tấp nập ngoài kia, du khách sẽ được hòa mình vào hương hoa, lắng nghe giai điệu của tiếng chim hót. 

Ngoài ra, nơi đây còn là không gian để các bé tập vẽ và làm gốm vào mỗi cuối tuần. Các gia đình có thể tụ tập, cắm trại và tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa cùng nhau.

Bên cạnh các trải nghiệm du lịch, du khách còn được học cách yêu thương và trân trọng thiên nhiên. Đó cũng là điều mà ông Đào Mạnh Hùng và đội ngũ vận hành công việc luôn trăn trở. “Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để phục hồi cảnh quan đô thị. Mục tiêu của chúng tôi là làm giáo dục trải nghiệm môi trường tất cả các cấp học”, ông Hùng chia sẻ.

Hai năm đại dịch qua đi, dù bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch bệnh nhưng ông Hùng cho biết công viên đã và đang cải thiện chất lượng, dịch vụ và sẵn sàng đón du khách trở lại trong mùa hè này.

Theo Lê Duyên (Công Lý Xã Hội)

Du lịch, GO!