(IFN) - Một ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi ở Thanh Hóa được một cây si cổ thụ mọc tự nhiên ôm trọn vào lòng.

Đó là đền thờ tướng Cao Sơn, nằm trên một ngọn núi ở thôn Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Điều kỳ lạ là ngôi đền rộng gần 10m² ở này được một cây si cổ thụ (sanh) dùng thân, rễ bao bọc toàn bộ trong lòng (dưới những rễ cây).

Theo quan sát của PV, gốc si nằm trên nóc ngôi đền, rễ cây bám xung quanh ôm trọn ngôi đền nhỏ.

Cây si được mọc tự nhiên có từ bao giờ không ai biết, các cụ cao niên trong làng cho biết kể từ khi họ sinh ra đã thấy cây si to lớn đứng sừng sững cạnh ngôi đền.

Cây si cao khoảng 30m, tán cây rộng lớn tỏa ra toàn bộ khuôn viên của sân đền tạo bóng mát để người dân địa phương, du khách nghỉ ngơi khi về đây hương khói.

Những rễ lớn cây si đan xen nhau ôm chặt vào tường xây của ngôi đền

Rễ cây ôm hết bên hông ngôi đền chỉ để lại cửa sổ

Nhìn từ trên xuống cây si như bàn tay phật tỏa ra nhiều hướng ôm trọn ngôi đền vào lòng bàn tay.

Theo ông Trần Vũ Luận (55 tuổi, người được giao trông coi đền) cho biết: 'Đền thờ tướng Cao Sơn theo sổ sách ghi lại được xây dựng hàng trăm năm nay rồi còn cây và đền khi chúng tôi sinh ra đã có, các cụ sống 100 tuổi thì cũng không biết đền và cây có từ bao giờ'.

Cũng theo ông Luận thì vào năm 2006 đền được tu sửa, nâng cấp mở rộng khuôn viên, lát nền cho khang trang, sạch sẽ hơn.

Ở dưới chân ngôi đền là giếng nước (giếng làng-PV) theo người dân địa phương thì nước ở giếng không bao giờ vơi cạn dù thời tiết khô hạn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết: Theo ghi chép bằng chữ Hán được Viện Nghiên cứu  Hán Nôm dịch ngày 24/9/2012 thì đền thờ tướng Cao Sơn được xây dựng năm 1835 và có bia công tín (bia đá-PV) ngày 13/9 thể hiện niên hiệu Tự Đức 35 (tức được xây dựng năm 35).

Theo Trần Nghị (Infonet)

Du lịch, GO!