(HQN) - Đất võ Bình Định có nhiều sông suối đẹp có thể kể đến như suối Tà Má, Suối Tiên, Suối Cà Te, … Trong đó Suối Đá Trải – một địa điểm đẹp và lạ để camping chưa được nhiều người biết đến.
Toạ lạc tại thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân – Bình Định. Cách thành phố Quy Nhơn khoảng hơn 2 tiếng đi xe máy. Người ta gọi suối Đá Trải là vì nhiều khoảng trong lòng suối, đá xanh trải dài ngay ngắn, bằng phẳng như có tay người sửa sang.
Tuyên truyền rằng xưa kia có ông Khổng Lồ vào đây đơm cá. Những dấu chân kia là dấu chân Khổng Lồ đi. Và những dấu chân nơi Trổ Đó là dấu chân và đầu gối cùng dấu “cậu ấm” in vào đá khi Khổng Lồ quỳ xuống để giỏ đó bắt cá.
Vì những dấu “ông Khổng Lồ” ở dưới nước, nên mỗi ngày bị nước chảy mòn lần. Hiện những vết chân đi chỉ còn thấy lờ mờ. Riêng những dấu nơi Trổ Đó còn thấy rõ, nhất là lỗ “cậu ấm” nước rửa láng bong.
Suối có rất nhiều cá, nhưng tuyệt nhiên không có cá rô. Vì “ông Khổng Lồ” ăn cá rô bị mắc cổ, tức mình không cho cá rô vào Đồng Lớn và ở các mương suối xung quanh nên bây giờ chỉ còn cá Niên, loài cá chỉ có ở vùng núi An Lão.
Địa điểm camping ở suối này khá dễ di chuyển, có thể chạy xe máy tới nơi và đi bộ một đoạn ven theo bìa rừng tầm gần 20 phút để đến những bãi cát rộng, tại đây các bạn kiếm chỗ bằng phẳng dựng trại. Lưu ý: Chỉ lấy đi những tấm ảnh, để lại những dấu chân nhé.
Tổng hợp từ Hi Quy Nhơn
Du lịch, GO!






0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.