(SGTT) – Khi đi ngang qua con phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ai cũng phải ngoái lại nhìn một góc nhỏ giàu tính hoài niệm về một thời xa xưa: Hội quán Quảng Đông.

Lối vào Hội quán Quảng Đông, khu di tích nằm nép mình bên con phố Hàng Buồm đông người và xe lại qua mỗi ngày.

Theo các tài liệu được ghi chép, Hội quán Quảng Đông là một trong hai hội quán còn lại tồn tại trong khu phố cổ Hà Nội, bên cạnh Hội quán Phúc Kiến tại số 40 Lãng Ông.

Phần trung tâm trong Hội quán Quảng Đông tại khu phố cổ Hà Nội là không gian của chiếc sân nhỏ, nơi giao của nhiều khu nhà (khu vực tham quan khác nhau). Tại đây, du khách được thấy các tấm thẻ bằng gỗ được treo giữa sân thành giàn.

Các phòng tham quan có trưng bày nhiều bức trướng lớn, giàu tính hội hoạ thư pháp được viết bằng ngôn ngữ tiếng Trung phồn thể. Mỗi bức trướng ẩn chứa những ký ức xưa về con người, văn hoá Quảng Đông xưa kia.

Một số khu vực trưng bày tại Hội quán Quảng Đông có lối kiến trúc cận hiện đại và có sự đan xen một vài chi tiết gần gũi với phong cách phương Tây. 

Quanh các lối đi được trưng bày các bức hoạ về Hà Nội diễn tả văn hoá Hà thành xưa, cho thấy cả sự giao thoa về lối sống tập quán trước đây giữa người Quảng Đông sống tại khu phố Hàng Buồm và cư dân bản địa – những người Hà Nội gốc sinh sống vào thời gian đó. 

Mái lợp của Hội quán Quảng Đông có sự phục dựng, tái tạo nhưng vẫn giữ được phong cách người Quảng Đông xưa qua một số chi tiết kiến trúc.

Hội quán Quảng Đông không chỉ là địa chỉ thể hiện giao hoà giữa hai dòng văn hóa Việt – Hoa, mà còn là một ngã ba tiếp xúc giữa ba văn hóa Việt – Hoa – Pháp còn lưu dấu giữa lòng Hà Nội, khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng sẽ thấy độc đáo, khó quên.

Theo Vương Lộc (SàiGòn Tiếp Thị)

Du lịch, GO!