12 mùa xuân đã qua trên Du lịch, GO! và đây là một cái tết có vẻ thầm lặng nhất.

Đêm giao thừa: Sàigòn không pháo hoa, đường hoa Nguyễn Huệ phải đóng cửa sớm vì quá đông nhưng giới trẻ vẫn đổ ra đường... đón giao thừa.

Ba bốn chục năm trước, thời khắc giao thừa là ngoài phố tiếng pháo vang trời. Ta mà lỡ còn ở ngoài đường thì phải biết! Nhất là trong các hẻm, chỉ còn nước bịt tai lại rồi chịu trận vì nơi nào pháo cũng nổ tung toé: pháo to pháo nhỏ, pháo phong... thậm chí dây pháo hàng chục mét được chủ nhà treo từ lầu 2 xuống tới dưới đất.

Qua giao thừa, đường vắng tanh, Sàigòn khi ấy trở về sự tĩnh lặng... chờ cho đến sáng, người dân sẽ đi chùa, đi chúc tết.

Lại nhớ cái tết mà sáng sớm mồng 1 năm nào í, vợ chồng mình và đứa con nhỏ xuất hiện trước cửa một khách sạn tại Vũng Tàu rồi vào thuê phòng. Hai nhân viên KS lúc ấy to tròn mắt bỡ ngỡ lắm vì thuở đó, hai ngày mồng 1 và mồng 2 tết làm gì có khách, khách chỉ đến đông nghịt vào ngày mồng 3 trở đi thôi - hồi xưa nó khác bây giờ.

Bi chừ, ta biết đến thời khắc giao thừa khi chợt tỉnh giấc vì tiếng bụp bụp của pháo hoa nhà bên cạnh bắn. Không có tiếng xôn xao ngoài đường, không có tiếng còi tàu như mọi năm... Thôi thì dẫu gì, chúng ta vẫn bình an và tồn tại trong cơn đại dịch đã là tốt lắm rồi.

Du xuân? Có thể... nhưng phải suy tính. Các tỉnh vẫn còn lao đao và e ngại Covid lắm, nhất là chủng Omiron lây nhanh như gió như mây. 3 mũi chích? Đúng rồi. Ta vẫn còn vài bộ test để nếu có đi, sẽ mang theo phòng xa. Đâu có mà no covid mãi được chứ? Mà từ hồi đầu dịch đến giờ, mình đã tiêu thụ khoảng gần 30 lít cồn 70 độ, sáu bình xịt lúc nào cũng châm đầy thủ sẳn... Dám chừng do vậy mà con Covid nó ngán?

Thôi thì, đầu năm cũng xin chúc mọi người dồi dào sức khoẻ, năm mới vạn sự như ý. Mong rằng trong năm nay, con Covid sẽ dần biến mất khỏi thế gian, kinh tế thế giới hồi phục nhanh, bình yên đến muôn người.

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!