(CAND) - Lũ miền Tây năm nay về muộn. Đã vào giữa tháng 9 âm lịch mà con nước vẫn đang ngấp nghé phía thượng nguồn vùng Đồng Tháp Mười và An Giang.

Nỗi đợi chờ xao xuyến về một mùa nước nổi tràn bờ, về những chuyến du cư với dòng nước lớn, mơ về mùa cá tôm cho những ngày ấm no.

Phương tiện thông dụng nhất khi con nước tràn bờ là chiếc xuồng thô sơ gắn bó với bà con trong việc đi lại và mưu sinh ngoài đồng ruộng.

Đến hẹn lại lên, hễ con nước về, bà Năm lại ra cánh đồng đầu nguồn của An Phú hái bông điên điển, đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm đãi khách của người miền Tây trong mùa nước nổi.

Hiện nước đã ngấp nghé khắp các cánh đồng, kênh rạch của huyện đầu nguồn An Phú, tỉnh An Giang.

Ngư dân quăng chài trên dòng sông Hậu vắt qua TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đón mớ tôm cá đầu tiên của mùa nước về.

Nước về loang loáng mặt sông Hậu, xóm nhà nổi bên sông ánh lên sức sống mạnh mẽ cùng vẻ đẹp lao động hối hả.

Hoàng hôn vàng ưởm chân núi, tỏa bóng xuống mặt nước mênh mông đẹp tựa tranh thủy mặc.

Ngay khi nước đổ về thượng nguồn tại xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, anh Cát đã chuẩn bị đồ nghề cho mùa săn đón cá linh non.

Nước lũ nhỏ, về trễ nhưng rút nhanh nên cá cũng không có nhiều. Mấy bữa nay, con nước “nhảy mạnh” thì kiếm được nhiều cá một chút và bán cũng được vài trăm ngàn đồng. Còn nước “không nhảy” thì cá chỉ đủ ăn, có khi còn thiếu, nhưng anh Tư vẫn vui vẻ, tràn đầy hy vọng về cuộc sống trong mấy tháng nước về.

Mẻ cá đầu tiên bao giờ cũng chứa đựng đầy đủ tinh túy và vị ngọt của dòng nước, bà con thường để dành ăn hoặc mang tặng hàng xóm.

Anh Cát cũng như những ngư dân miệt Đồng Tháp Mười đang thực hiện những chuyến du cư về miền nước lớn hứa hẹn cho một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Theo Nghĩa Thanh - Ngô Tiếc - Bùi Hồ (Công An Nhân Dân)

Du lịch, GO!